Xin cảm tạ Ngài...

Lầm lũi biết đến TCVN từ cách đây hơn 2 năm...cả một chặng đường thú vị...

Sáng ngày 21/11-2009, NVY chạy xe từ nhà máy lên Sài Gòn lòng đầy khấp khởi,,,cảm xúc đan xen lẫn lộn, vui-hồi hộp-lo lắng...đủ loại các tâm trạng...giá như cách đây vài năm...NVY đã nhảy cầng lên rồi...

Cầm sản phẩm ấp ủ hoàn thiện đến 99.9%, vui quá chừng <Chuột Gỗ Máy Tính Đầu Tiên> Kun-Kun mouse Basic version chuẩn bị được tung trên toàn Đông Nam Á...nỗi niềm này khó tả lắm của một kẻ được gọi là phá gia chi tử, ngông cuồng và khón nạn...đủ loại tội cả... Nhưng mới chỉ là bước đầu của nghiên cứu thành công...phía trước còn có quá nhiều gian nan...HI VỌNG...LẦN NÀY NGÀI KHÔNG CHỐI BỎ.

Kun-Kun mouse cũng là món quà NVY dành tặng cho một người thân yêu,..chả có gì làm cho gia đình tôi cả...hi vọng mọi người sẽ hiểu cho tâm huyết này...

Sắp tới sẽ là một cuộc vượt thác đầy thú vị...tự hỏi đã có lúc ở đáy của xã hội...lần này không biết sẽ đi về đâu

Lậy Ngài, xin đừng dời ngọn núi phía trước con

...

Cám ơn anh chị đã cầu nguyện và chia sẽ những lúc tồi tệ nhất...