|
Chuyện một linh hồn
được trở lại thế gian vì còn vướng mắc tiền bạc
Bài viết: Nguyễn Thị Phước
Hoàng Kim Dung
Ảnh chụp: Trần Thị Liên
( Nhóm thiện nguyện GX Bạch Đằng )
[SIZE="4"]]Cùng các bạn thân mến:
Trích
Nguyên văn bởi Gunsnroses View Post
Hừm. Thật là lố bịch.
......
Thế thì những người mồ côi, khi sống ở thế gian đã như là địa ngục rồi. Khi chết đi lại chịu thua thiệt. Vậy, Chúa có công bằng không? Suy ra, câu chuyện này bịa 100%, đề nghị mod xóa đi.
Còn nữa, tôi thấy linh hồn gì mà toàn nói chuyện tiền nong. Rồi gì đọc kinh cầu nguyện chỉ là thứ yếu, Thánh Lễ mới là cao trọng nhất. Tôi tưởng, mến Chúa và yêu người mới là điều quan trọng nhất chứ?
Thật là một câu chuyện đồng bóng.
Bạn dominico_dung thân mến
Hôm nay vào hộp thư mới nhận ra sự việc bạn đã gởi tham khảo ý kiến Xuân khi bài của Gunsnroses ra đời. Cảm ơn bạn nhiều.
Như Bạn cũng như ACE đã thấu tình đạt lý bài viết của nhóm thiện nguyện GX Bạch Đằng (Chuyện một linh hồn)
Mục đích yêu cầu của bài viết đúng như bạn nhận định” cái thế kỷ mà nhân loại hoàn-vũ hết thảy tìm về Nhân Ái, sự Công Bằng và Thánh Thiện trong tiềm thức của mỗi con người không phân biệt bất cứ điều gì, không toan tính bất cứ điều gì có hại cho đồng loại”…
Nhóm thiện nguyện thuộc GX Bạch Đằng viết bài này với tâm tình ấy, muốn nói đến chuyện công bằng và lòng nhân ái. Sự hiệp thông giữa người sống và kẻ chết vẫn còn liên hệ chập chùng với nhau qua Đức ki tô Chúa chúng ta.
Sự loan báo tin mừng qua câu chuyện trên, hai tác giả Nguyễn Thị Phước, Hoáng Kim Dung đã kết luận, bố cục một cách chặt chẽ, minh bạch và cụ thể về đức công bằng, lòng nhân ái, sự hiệp thông trong ân sủng của Chúa.
Trích đoạn kết trong bài:” Qua câu chuyện này, chắc hẳn cũng là dịp để mỗi người chúng ta nhìn lại cuộc sống đời mình. Những tháng ngày qua, đôi khi chúng ta vô tình hay cố ý mà làm thiệt hại đến nhau về vật chất cũng như tinh thần. Những gì được xem là nợ nần ở thế gian này phài được đền trả cho người thiệt hại một cách đầy đủ và xứng đáng. Có như thế chúng ta mới thoát khỏi ách nặng nề ở đời sau. Câu chuyện này làm chúng ta nhớ tới lời Chúa trong tin mừng Thánh Luca (12,59): “Tôi bảo cho anh biết: Anh sẽ không ra khỏi đó trước khi trả hết đồng kẽm cuối cùng”. Thật vậy, linh hồn Anna Thảo đã được Chúa cho về với Ngài khi đồng nợ cuối cùng đã được mọi người giúp đỡ trả xong”
. Mà như bạn dominico_dung nói
“Các đẳng Linh Hồn, không kể khi họ còn tại thế là AI, thì họ Vĩnh Cửu TỒN TẠI trong Thiên Chúa và giữa chúng ta! Và nhận thấy rằng, cũng Phúc cho người nào được các Linh Hồn viếng thăm, vì ĐÓ CHÍNH LÀ ÂN SỦNG MÀ THIÊN CHÚA BAN CHO CẢ HAI.
nếu không có sự thôi thúc, cấp bách, van xin,... vượt ngoài dự kiến và vốn học toán, lý, hóa, sinh,... của mỗi người thì ai dám cho ra đáp số đúng:”
Chính vì thế:
( chỉ kẻ thiếu "công bình và lòng nhân" mới nỡ khiến cho "những người mồ côi, khi sống ở thế gian đã như là địa ngục rồi".)
Xuân cũng đọc phần trả lời giúp đến bạn Gunsnroses của forget_me_not sau đây
“Còn chuyện về tiền bạc. Bạn nên nhớ lại câu nói này: "cái gì của Cesar thì trả cho Cesar". Do đó, khi chúng ta chết đi, mà còn mắc nợ dù chỉ là 1 đồng, chúng ta cũng phải trả, mà trả bằng cách nào??? Thiên Chúa đã nhân từ cho linh hồn về để nhờ người thân giúp mình trả xong đồng cuối cùng. Thì lúc đó, chúng ta mới thật sự không còn vết nhơ, vết hoen ố nào mới xứng đáng hưởng thánh nhan Chúa. Vì Chúa là Đấng Công Minh, Chính Trực, Ngay Thẳng...
Như thế, chúng ta phải cám ơn Chú Xuân đã post bài, cám ơn Chúa đã cho phép linh hồn trở về để nói cho chúng ta biết, chúng ta hiểu thêm dù chúng ta sống tốt, nhưng mắc nợ ai phải nhớ trả, dù chết cũng phải trả, không trả thì chúng ta không thể nào gặp Chúa được.
Vài dòng gửi đến bạn, mong bạn hiểu.
Xin cảm ơn forget_me_not
Ngoài ra Xuân cũng chân thành cảm ơn các bạn
Tử Mặc Như con thơ trong lòng mẹ hiền.
Cám ơn chú Nguyễn Văn Xuân rất nhiều về bài này. Theo cháu thì chuyện về các linh hồn là có thật đó, và trường hợp mà chú kể trong bài trên cháu cũng tin như vậy. Con người sống ở trần gian này không lưu tâm đến các linh hồn khi đã khuất, chúng ta cũng không biết được rằng các linh hồn đang phải vất vả khổ sở biết chừng nào trong Luyện Ngục nên có thái độ ơ hờ. Nếu chúng ta biết liên kết với các linh hồn, cầu nguyện và nhất là xin lễ cho các Ngài thì các Ngài sẽ mau được cứu, còn chúng ta khi qua khỏi đời này cũng được các linh hồn trả công. Điều đó thật tốt đẹp.
minhnguyen_tc63 "có đức tin là tin những gì chúng ta không thấy và phần thưởng của đức tin là thấy những gì chúng ta tin"
yeu thuong ĐIỀU ĐẸP Ý NGÀI,XIN DẠY CON THỰC HIỆN,
BỞI NGÀI LÀ THIÊN CHÚA CỦA CON. (TV 143,10)
GIÊSU MARIA GIUSE, CON MẾN YÊU, XIN CỨU RỖI CÁC LINH HỒN.
GIÊSU MARIA GIUSE, CON MẾN YÊU, XIN CỨU RỖI CÁC LINH HỒN.
GIÊSU MARIA GIUSE, CON MẾN YÊU, XIN CỨU RỖI CÁC LINH HỒN.
dominico_dung
Dù Đời Con Hoen Úa!
Trong chốn phàm trần ngày nay, người tốt không ít, nhưng người cần sự giúp đỡ lại hơn gấp bội và gia tăng theo cấp số nhân. Thế nên nghĩ rằng, người tốt vẫn thiếu, thiếu lắm và việc tốt thì lại không phân biệt đối xử hay ưu tiên 1, 2,... như lắm kẻ vẫn làm; chỉ là sắp xếp sao cho thuận lợi nhất, kịp thời nhất vì thời gian quá ít đối với một việc tốt. Quan trọng là "biết sắp xếp, dự định" thế nào SẼ tốt nhất, đố ai "biết", được sẽ cho không cả thế gian này - dĩ nhiên là không dám "thách đố" Thiên Chúa con mà là thách đố "con người". May ra có một sự LINH ỨNG, mà nôm nan dân gian ta hay gọi là "BÁO MỘNG"!
Sự thật rành rành, chẳng ai dại gì cất công nhọc nhằn đến nỗi như vậy khi chỉ cần mươi bước là đã có được "điểm 10" cho việc lòng lành khi góp vào mươi triệu để xây bục tam cấp trước cổng Nhà Thờ. Cũng như mấy ai có đủ thời giờ để mà phung phí cho một việc "gọi là TỐT" đến vậy! Thế thì, nếu không có sự thôi thúc, cấp bách, van xin,... vượt ngoài dự kiến và vốn học toán, lý, hóa, sinh,... của mỗi người thì ai dám cho ra đáp số đúng: việc nào NHẤT nên phải là Trước Nhất.
Các đẳng Linh Hồn, không kể khi họ còn tại thế là AI, thì họ Vĩnh Cửu TỒN TẠI trong Thiên Chúa và giữa chúng ta! Và nhận thấy rằng, cũng Phúc cho người nào được các Linh Hồn viếng thăm, vì ĐÓ CHÍNH LÀ ÂN SỦNG MÀ THIÊN CHÚA BAN CHO CẢ HAI.
mariakimyen
CHÚA LÀ CÙNG ĐÍCH CỦA ĐỜI CON
Cám ơn chú Nguyễn Văn Xuân, qua bài này cháu thấy mỗi người chúng ta nên sửa đổi đời sống của mình để sau này không phải ân hận về những việc mình đã làm.
Qua bài viết “CHUYỆN MỘT LINH HỒN” chúng ta nhận được 20 ACE đồng cảm và phúc đáp tâm tình cùng 485 bạn đọc (Anh chị em chúng con xin cảm tạ ơn Chúa vô cùng)
Chân thành cảm ơn tất cả các bạn
Thật ra Xuân cũng như các bạn: Khi đụng vào lập trường, quan điểm nhất là quan điểm lệch lạc, ngạo mạn đến cả Thiên Chúa chúng ta nhất định không tương nhượng như bạn Gunsnroses đã viết:
“Thế thì những người mồ côi, khi sống ở thế gian đã như là địa ngục rồi. Khi chết đi lại chịu thua thiệt. Vậy, Chúa có công bằng không? (Đúng là Duy vật biện chứng)
Bạn Gunsnroses mến:
Cảm ơn bạn đã đọc và góp ý cho Xuân
Việc trả lời bài của bạn trong mục này đã được dominico_dung và forget_me_not trả lời giúp xuân rồi. Giờ chỉ xin góp ý với bạn đôi điều thôi.
1- Bạn nên đọc kỹ bài một tí. Coi mục đích yêu cầu của tác giả muốn chuyển tải vấn đề gì? Nội dung và bố cục bài viết có mang lại hữu ích gì cho người đọc trong cuộc sống vật chất hay tinh thần không.
2- Diễn đàn đã có nội qui (Bạn nên tìm đọc lại về cách ứng sử ngôn ngữ trong diễn đàn ta. Tôi thấy bạn thiếu tế nhị hay đúng ra là thiếu văn hóa trên diễn đàn.
3- Muốn phê bình ai, tôi không muốn nói đến học vị của bộ môn phê bình học, nhưng góp ý với bạn ít ra bạn phải có một vốn kiến thức chuyên môn hơn, về việc bạn phê bình.
Một vài góp ý với bạn nhẹ nhàng vậy thôi mời bạn suy nghĩ.
Hôm nay ngày mừng kính Thánh Phanxico Xavie quan thầy của bạn tôi thân ái gởi đến bạn lời chúc mừng quan thầy. Nguyện xin thánh Phanxico Xavie cầu bầu cùng Chúa cho bạn nhận ra lẽ sống cuộc đời.
Xin chúc mừng quan thầy bạn bằng món quà tôi hằng ấp ủ làm lẽ sống đời mình đó là KINH CẦU HÒA BÌNH bạn nhé.
|
|