Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

kết quả từ 1 tới 16 trên 16

Chủ đề: Chia sẻ "Chuyện Một Linh Hồn..."

Threaded View

  1. #6
    vũng_nước's Avatar

    Tham gia ngày: Dec 2008
    Tên Thánh: Vincent
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,339
    Cám ơn
    4,072
    Được cám ơn 4,272 lần trong 1,085 bài viết

    Default

    Xin phép cho vũng_nước được phân tích vấn đề này.

    1. Hội thánh Công Giáo không tin có Ma đi lung tung. Lý do là sau khi chết thì linh hồn sẽ được về với Chúa, ở Thiên Đàng, xuống Hỏa Ngục hay vào Luyện Ngục. Vì vậy bạn không được cầu hồn, cầu cơ, chơi bùa hay lên đồng vì QUỶ sẽ tiếp truyện với bạn chứ không phải là Ma (linh hồn người ta).

    2. Chúa nhân từ vô cùng nhưng ngài cũng công bằng vô cùng. Vì một lý do vướng mắc gì đó Chúa hay cho một số linh hồn trở về thế gian để báo cho người thân hay có cách nào để giải quyết những nợ nần (Unfinished Bussiness) của họ khi còn ở thế gian. Họ cũng không được đi lung tung.

    Cũng chính vì sự công bằng này mà thiên Chúa đã phải xuống thế gian mang thân phận của một con người để làm thành một cái gía tương xứng với tội phạm của chúng ta để chuộc tội (trả nợ) cho Thiên Hạ. Vì ngài là Chúa nên giá của Chúa Kitô rất cao và ngài cũng là người nên mới có thể đại diện cho nhân loại để trả nợ cho mọi người.

    Chúa không muốn nói Tha là xong. Ngài muốn con người chuộc tội mình mà con người thế gian thì không ai xứng mà của lễ chiên bò thì ngài không muốn nên "Này con xin đến để làm theo ý cha"

    3. Linh hồn mồ côi không có nghĩa là không còn người thân mà phải hiểu là những linh hồn không ai đoái hoài tới. Nói tóm lại nếu bạn có 100 con cháu mà không ai cầu nguyện xin lễ cho bạn thì bạn là linh hồn mồ côi rồi đó.


    Dựa theo giáo lý Công Giáo thì câu truyện ở trên hoàn toàn đúng giáo lý Công Giáo. Vũng Nước cũng đã đọc nhiều truyện như vậy bằng tiếng anh trong hạnh các thánh và truyện kể dân gian của nhiều quốc gia trên thế giới. Vũng Nước tin điều này có thật. Nếu không thì tín điều Hội Thánh Thông Công đâu còn giá trị gì nữa.

    Chúng ta nên chia sẻ, đừng tranh cãi mà làm mất đức yêu thương.
    thay đổi nội dung bởi: vũng_nước, 03-12-2009 lúc 12:14 PM
    Chữ ký của vũng_nước
    "Chính anh em là muối cho đời. Nhưng nếu muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối cho nó mặn lai? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi". (Matheu. 5, 13)

  2. Có 11 người cám ơn vũng_nước vì bài này:


Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com