Ý Mình muốn hỏi là Chúa Gieessu có được coi là Chúa cứu thế với người Do Thái Không? và tại sao họ lại không tin? (giải thích bằng kinh Thánh)
Tại sao thì mình không đủ hiểu biết để trả lời. Nhưng mình có thể dẫn vài đoạn Tân Ước để nói rằng: họ không tin.
Giê-ru-sa-lem, Giê-ru-sa-lem! Ngươi giết bao nhiêu các ngôn sứ và ném đá những kẻ được sai đến cùng ngươi! Đã bao nhiêu lần Ta muônd tập họp con cái các ngươi lại, như gà mẹ tập hợp đàn gà con dưới cánh, mà các ngươi không chịu. Thì này, nhà các ngươi sẽ bị bỏ mặc cho các ngươi. Mà Ta nói cho các ngươi hay: các ngươi sẽ không còn thấy Ta nữa cho đến thời các ngươi nói: Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa! (Lc 13,34)
Người Do Thái là tuyển dân của Đức Chúa Trời, nhưng họ bất trung, họ chối từ Chúa Giêsu nên: "Và kìa có những kẻ đứng chót sẽ lên hàng đầu, và có những kẻ đứng đầu sẽ xuống hàng chót" (Lc 13,30); "Thiên Chúa ruồng bỏ người Do Thái bất trung và kêu mời dân ngoại" (Lc 12,22) và có Dụ ngôn khách mời xin được kiếu (Lc 14,15-24) nói ẩn ý về điều này.
Rồi có đoạn nào đấy trong Tân Ước, Chúa Giêsu có tiên tri rằng, Giê-ru-sa-lem sẽ bị trừng vì không tin nhận Ngài là Đấng Messiah, Đấng Cứu Thế, Đấng nhân danh Chúa mà đến. Sự trừng phạt ấy là: người Do Thái sẽ bị tan lạc khắp mọi nơi, kinh thành Giê-ru-sa-lem sẽ bị dân ngoại dày xéo... (chi tiết này mình không nhớ đã đọc ở đoạn Kinh Thánh nào >"<) Sự thật đúng là 1 thời gian không lâu sau thời Chúa Giêsu, đền thờ vỹ đại ở kinh thành Giê-ru-sa-lem bị phá hủy: người La Mã đã chiếm đền thờ và cậy từng viên đá để ném xuống đưới đường (đúng như lời Ngài đã tiên tri ở Phúc Âm thánh Mát-thêu đoạn 24: "sẽ không còn phiến đá nào chồng lên phiến đá nào"), và rồi quốc gia Do Thái không còn tồn tại cho đến đầu thế kỷ 20.
Và bây giờ, tuy rằng Israen đã lại tồn tại như là 1 quốc gia Do Thái, nhưng Giê-ru-sa-lem vẫn là nơi giao tranh ác liệt giữa Israen và Palestine.
[Mình mới bắt đầu đọc KT được gần 4 tháng, nói có gì sai anh em đừng cười nhé. :10:)