Có một số người Do Thái tin Chúa Giêsu là đấng cứu thế. Còn đa số là không.
Ơ mà... chỉ cần Thiên Chúa phán 1 câu thôi, là tất cả sẽ ổn. Lúc đó, không chỉ dân Do Thái mà tất cả những người vô tín hay thờ ma quỷ sẽ tin nhận Đấng đã tạo dựng trời đất và muôn loài. Cái ác sẽ không còn ngự trị nữa. Và Xatan sẽ không thể làm được gì cám dỗ chúng ta nữa. - Mình nghĩ thế đúng không nhỉ?
vì quá yêu chúng ta, nên Thiên Chúa ban cho chúng ta quyền lựa chọn?
Vì Thiên Chúa là đấng toàn năng nhưng cũng là đấng công bằng vô cùng. Khi con người phạm tội thì đã xúc phạm đến thiên Chúa. Mà muốn đền bù sự tội này thì không có ai có đủ tư cách để trả nợ. Của lễ chiên bò Thiên Chúa không màng tới nên Đức Kitô đã đến thế gian để làm lễ hy tế toàn thiêu cho nhân loại. Ngài đã vâng vâng lời tuyệt đỉnh. Vâng lời cho đến chết và chết trên thập giá. Vì vậy Thiên Chúa mới suy tôn con ngưới của Giêsu nên đồng hàng với Thiên Chúa trên các Thien thần tiên phủ. Để khi ai nghe danh thánh Đức Kitô trời đất phải bái lạy.
Vì Chúa Giêsu là con người thật nên ngài mới đủ tư cách để đại diện cho con người.
Vì ngài cũng là chúa thật nên cái giá chết của ngài mới xứng đáng để chuộc tội cho thiên hạ mãi đời đời, kiếp kiếp. Điều này trong giáo lý công giáo gọi là mầu nhiệm cứu độ.
Nói tóm lại vì thiên chúa đã yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của ngài cho thế gian để ai tin vào người thì không bị hư đi nhưng được sống đời đời.
Ngài muốn cho cong người biết ngài yêu con người như thế nào.
Ôi........ tội hồng phúc tội........... sinh ơn cứu độ.
Lạy Chúa con chỉ là tạo vật. Một tạo vật rất nhỏ bé tại sao ngài lại nghĩ đến từng người trong chúng con và gọi chúng con.
Amen
thay đổi nội dung bởi: vũng_nước, 17-12-2009 lúc 09:57 PM