At the dawn of the first century . Palestine the Jewish homeland , was part of the Roman Empire . Rome had imposed a puppet king Herod. to rule over the Jews but he was haunted by the prophecy of the coming of Messiah.
Many Jews rebelled against their occupation . But the Roman Army put down any resistance with extre brutility .
**********
Vào đầu thế kỷ thứ nhất . Palestine quê hương của người Do Thái , là một phần lãnh thổ cai trị của đế quốc La Mã . Herod. đã đặt lên một ông vua bù nhìn để cai trị người Do Thái nhưng ông đã không ngừng bị ám ảnh bởi một lời tiên tri đã loan báo ( Messiah ) về một đấng cứu thế sẽ hạ sinh . Thời đó rất nhiều người Do Thái đã nổi dậy chống đế quốc xâm lăng nhưng quân đội La Mã đã dẹp yên mọi phiến loạn một cách hết sức dã man .
Jerusalem là phần đất tranh chấp hiện nay giữa người Do Thái (Jews ) và người Palestine .
Nói đúng hơn là Mẹ Maria và chúa Giêsu là người Nazareth , thuộc lãnh thổ người Do Thái .
Nazareth thuộc phần đất của Palestine hay Do Thái ????????????
Chào Hạt Cải!
DonRac không nói về Lãnh Thổ - Quốc Gia, vì vùng đất đó không cần nói thì ai cũng biết cả 2000 năm nay và hiện giờ vẫn đang tranh chấp - phức tạp.
DonRac chỉ nói bạn nhầm lẫn về Chủng Tộc (gốc của Đức Maria - Mẹ Chúa Giêsu):
Theo mình nghĩ thì mắt đức mẹ là mầu nâu đen thì đúng hơn ! Đức mẹ là người palestine thuộc quyền cai trị của người Do Thái , người Palestine thuộc vùng đất Jerusalem
Jerusalem là phần đất tranh chấp hiện nay giữa người Do Thái (Jews ) và người Palestine .
Nói đúng hơn là Mẹ Maria và chúa Giêsu là người Nazareth , thuộc lãnh thổ người Do Thái .
Nazareth thuộc phần đất của Palestine hay Do Thái ????????????
Hạt cải ơi, Nazareth thời Chúa Giêsu hoàn toàn thuộc nước Israel (người Do Thái). Hồi ấy chưa có Palestine đâu.
Bạn có còn nhớ trong Tin Mừng (mình ko nhớ rõ TM theo thánh nào, đoạn, câu mấy), Chúa Giêsu nhìn thành Giêrusalem mà bật khóc rồi nói: "Ở nơi đây sẽ không còn hòn đá nào trên hòn đá nào".
Chúa đã thấy trước sự sụp đổ của Israen, thật vậy sau khi Chúa Giêsu lên trời thì mấy chục năm sau (mình cũng ko nhớ rõ vì đã đọc lâu lắm rồi), Rôma san bằng Israel, từ đó, dân Do Thái phải lưu lạc khắp nơi trên thế giới cho đến sau Chiến tranh Thế giới II, người Do Thái mới bắt đầu qui tụ về quê cha đất tổ và tranh chấp với Palestine cho đến nay.