Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

kết quả từ 1 tới 16 trên 16

Chủ đề: Chia sẻ "Chuyện Một Linh Hồn..."

Threaded View

  1. #8
    Vit con
    Khách viếng
    Vit con's Avatar

    Default

    Bạn Gunsnroses thân mến!

    Qua nguyên văn của Bác Nguyễn Văn Xuân, Dominico Dũng, Vũng nước, Forget me not đã trả lời cho bạn. Đúng là bạn vẫn chưa hiểu ra vấn đề hay sao?
    Theo tôi nhận xét, câu chuyện một linh hồn được đăng bởi bác Nguyễn Văn Xuân là có thật. Hơn nữa, bác Nguyễn Văn Xuân tuổi đời đã cao, có biết bao nhiêu trải nghiệm của cuộc đời, lại là một nhạc sĩ thánh nhạc, nên khi đăng tải bài này tất nhiên phải kính qua thực hư của sự kiện xảy ra, đồng thời cũng đắn đo suy nghĩ khi đăng bài.
    Tôi đã đọc qua bài viết của Forget me not, Dominico Dũng, Vũng nước trả lời cho bạn. Thật ra, những quý vị này sau khi đọc bài “Chuyện một linh hồn” thì họ đã cảm nhận sâu sắc về niềm tin và cuộc sống vĩnh cửu đời sau của thân phận con người, đã chia sẻ và trải rộng lòng mình đến với mọi người, hầu mong mọi người chung hưởng hạnh phúc với nhau trong nước Cha trên trời. Và đó là những chia sẻ tới mọi người chứ không phải là “thích chỉ trích cá nhân” như bạn nghĩ.
    Về phần bạn, sau khi đọc xong “Chuyện một linh hồn”, bạn đã phát biểu là “Hừm! Thật là lố bịch…”
    Tôi không biết tuổi đời của bạn là bao nhiêu, nhưng bạn đã dùng những lời lẽ quá ư là ấu trĩ, thiếu tôn trọng đối với các vị lão thành. Với tôi, nếu bạn là người trẻ của thời đại này, vậy thì nền giáo dục của chúng ta đang và sẽ đi về đâu??? Còn nếu bạn là người lớn tuổi, thì bạn nên coi lại, và nên học lại một lớp nhân bản, bạn nhé!
    Về phần tôi, khi đọc câu chuyện này, dù chuyện này có thực hay không thực chăng nữa, đây cũng là một sự việc đáng để tôi suy gẫm và cảnh tỉnh bản thân trước xã hội dù văn minh hiện đại nhưng cũng đầy dẫy những cạm bẫy, bất công và dối trá. Hơn nữa, thời đại kim tiền đã cuốn con người vào vòng xoáy của tiền tài, danh vọng, địa vị, quyền lực mà vội lãng quên đi những giá trị nhân bản đích thực, mà chỉ khi nào con người còn trân trọng và gìn giữ những giá trị này, thì con người mới có thể bước tiếp vào cuộc sống vĩnh cửu ở đời sau.
    Tôi cũng muốn chia sẻ với bạn một điều rất thật nữa, đó là trước đây khi tôi đi lễ đọc kinh cầu nguyện, đa phần là tôi cầu nguyện cho bản thân và gia đình mình. Nhưng sau khi đọc câu chuyện này, tôi đã tỉnh ngộ và chú tâm đặc biệt để cầu nguyện cho các linh hồn trong giờ lễ, giờ kinh hoặc giờ cầu nguyện của tôi. Và tôi cho đó là một ân sủng Chúa đã dành cho tôi.
    Thế nên, qua việc này, tôi nghĩ rằng tác giả muốn chuyển tải một thông điệp là kêu gọi chúng ta hãy sống theo nền tảng tinh thần Kitô giáo, có thể gọi là “mong đợi sự vĩnh cửu”. Một văn hào người Pháp BonBloy đã viết: “chúng ta không phải sống để mà chết, nhưng là để chờ đợi được sống lại trong một cuộc sống mới và vĩnh cửu”.
    Chúc bạn sẽ tìm được cuộc sống hạnh phúc vĩnh cửu ở đời sau!


    Vịt con.
    “Lòng có đầy, miệng mới nói ra” (Mt 12, 34b)
    thay đổi nội dung bởi: Vit con, 22-12-2009 lúc 08:37 PM Lý do: Chỉnh font chữ

  2. Có 8 người cám ơn Vit con vì bài này:


Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com