Trong niềm tin vào mầu nhiệm các Thánh cùng thông công, chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện, dâng lễ và các việc đạo đức khác để cầu cho các linh hồn trong luyện ngục, trong đó có linh hồn ông bà, cha mẹ, thân nhân, bạn hữu gần xa, và cả những linh hồn không ai nhớ tới nữa...abba thiết nghĩ làm được như thế là chúng ta tuyên xưng lòng tin và thực hành bác ái ki-tô đối với các linh hồn.
Vì Danh Chúa nhân từ, chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho các linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi.
Lạy Nữ Vương luyện hình, lạy Nữ Vương Đồng Trinh, xin thương con đang còn trầm luân giữa muôn khổ hình. Lạy Mẹ Chúa Ki tô, Mẹ rất nhân từ, xin lắng nghe tiếng con nài van, giải thoát con khỏi chốn luyên hình.