Lạy Chúa, đọc Dụ ngôn đứa con hoang trong Tin Mừng Luca, chúng con thấy, trong mắt Chúa, người con út đáng thương hơn đáng giận, dù cho anh ta đã cố tình để trở nên như thế. Vì dường như chính Chúa đã áp dụng cho mình câu nói của thánh Phaolo," Đức Ái khỏa lấp muôn vàn tội lỗi". Chúa thương con người, Chúa thương những ai đang ở xa Tình thương của Chúa.
Nhân có bác Vinh đang lo lắng cho con cái bác, vì các anh ấy " đang ở xa Chúa", cụ thể là "lâu nay bỏ lễ Chủ nhật". Chúa thấu suốt tâm trạng của Bác và đem lòng thương phải không Chúa?
Xin Chúa an ủi Bác và đem các anh ấy trở về. Sống trong nguội lạnh, thờ ơ với Chúa không bao giờ là hướng đi đúng, Chúa nhỉ?
Con xin và con tin Chúa sẽ nhậm lời chúng con cầu xin.
Xin Mẹ Maria, Đấng chỉ bảo đàng lành, thương dẫn các anh ấy về với Chúa.
Amen.