![]() |
![]() |
![]() |
|
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
||
![]() |
![]() |
![]() |
thay đổi nội dung bởi: ailaudu, 09-01-2010 lúc 06:53 PM
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Lạy Chúa, đọc Dụ ngôn đứa con hoang trong Tin Mừng Luca, chúng con thấy, trong mắt Chúa, người con út đáng thương hơn đáng giận, dù cho anh ta đã cố tình để trở nên như thế. Vì dường như chính Chúa đã áp dụng cho mình câu nói của thánh Phaolo," Đức Ái khỏa lấp muôn vàn tội lỗi". Chúa thương con người, Chúa thương những ai đang ở xa Tình thương của Chúa. |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Lạy Chúa, Chúa là Tình Yêu và là nguồn ơn cứu độ của chúng con. Chúa không bao giờ bỏ rơi chúng con, nhưng con người chúng con quá yếu đuối và tội lỗi đã bỏ Chúa, cách riêng là không dự lễ ngày Chúa Nhật. đặc biệt con xin dâng lên Chúa 2 người con của bác Vinh. Xin cho 2 anh ấy nhận ra được lỗi lầm của mình đối với Chúa mà sớm trở về với Chúa, để đón nhận hồng ân mà Chúa luôn trao ban cho 2 anh và toàn gia đình. Con cũng xin dâng 2 anh lên Mẹ Maria, nhờ lời cầu bầu của Mẹ, con tin rằng 2 anh sẽ trở về với Chúa. Amen. |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Xin Chúa Giêsu đi tìm 2 con chiên lạc bầy này lẹ lẹ lên, nếu không thì.........Con tin chắc là Chúa không bỏ bất cứ con chiên nào trong đàn chiên của mình phải không Chúa? Dù nó có tự tách đàn thì chắc chắn Chúa vẫn dõi mắt theo và chắc hơn nữa là Chúa sẽ đi tìm và đưa nó về với "đàn chiên" Giáo hội. Xin Mẹ Maria là Mẹ Hằng Cứu giúp, thương cứu giúp tất cả những ai đang còn sống xa Chúa, đang trong tình trạng mất ơn nghĩa với Chúa và bất hoà với nhau |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Lạy chúa, hai đứa con hoang đàng của người đang lạc lối, xin người dẫn lối để hai em về nhà cùng người để được hưởng phúc vinh quang. Xin chúa hãy đoán thương nhìn người cha đang buồn bã nhìn con mình lạc lối mà không còn cách đưa con về, xin cho chú được soi sáng tâm trí để dẫn dắt hai em theo đúng con đường hạnh phúc chúa đang chào đón hai em. |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Xin Chúa cho chúng con biết và sớm quay về với Ngài .............. Xin mẹ Maria phù hộ cho gia đình anh Tran Quang Vinh và hai người con của anh luôn sống hạnh phúc trong vòng tay của Thiên Chúa ......... Amen |
||
![]() |
![]() |
![]() |