Công giáo và tin lành đều là anh chị em với nhau do cùng một cha là Thiên Chúa toàn năng,nhưng quan điểm và nhận định lại không thống nhất với nhau nên hay tranh luận và gay gắt hơn là đối đầu nhau nữa.Chúng ta đều biết mầu nhiệm của Thiên Chúa rất cao siêu vượt qua mọi ý thức và nhận định của con người nhưng đáng buồn là con người lại dùng chính ý thức của mình để chia rẽ nhau.Mình không am hiểu nhiều nên chỉ biết cầu nguyện và hy vọng công giáo và tin lành luôn gắn kết với nhau như anh em để cùng nhau mang tình yêu Thiên Chúa đến cho nhiều và rất nhiều người đang cần ngài,đang mong đợi ngài
Có lần cha Antony de Mello Sj kể câu chuyện tưởng tượng mà abba đọc được trong quyển " Thức tỉnh" Nội dung tóm tắt như thế này Ngày kia, Chúa Giesu đi xem một trận đấu bóng giữa hai đội Tin Lành và Công giáo. Chúa ngồi giữa hai cổ động viên của hai đội: một người cho Tin Lành, người kia cổ vũ cho Công giáo. Hiệp 1, hiệp 2 trôi qua. Cả hai đội đều lần lượt sút thủng lưới đối phương. Mỗi khi đội Tin Lành ghi bàn, thì cổ động viên của họ reo hò mừng rỡ. Điều tương tự cũng diễn ra khi đội Công giáo ghi điểm. Chỉ có mỗi mình Chúa Giesu là...không giống ai! Tin Lành hay Công Giáo ghi bàn đều được Chúa cổ vũ như nhau. Hồi lâu, hai người ngồi hai bên Chúa cảm thấy bực mình, vì họ chẳng biết Chúa thực sư là cổ động viên của đội nào....Hai người họ mới bảo nhau: Chắc tên này là một kẻ...vô thần!!! Câu chuyện của Cha Antony de Mello kết thúc như thế... Phần suy nghĩ abba xin nhường lại cho ace nha....
thay đổi nội dung bởi: Ti_Amo, 04-01-2010 lúc 08:37 AM