A!!! vũng nước hiểu rồi. Như vậy anh ABBA này là người vô thần. Khe! Khe! Khe! Các chủ đề cùng thể loại mới nhất: Hạnh phúc là gì? Khi ta ở trong vị trí của mình Ba điều cần quan tâm hàng đầu để thi hành Sứ... Sứ mạng loan báo Tin mừng: Chìa khóa để hiểu... Truyền giáo là đến và ở lại (Trải nghiệm Tây... Ngày Khánh Nhật Truyền Giáo tại Dầu Tiếng Niềm tin nơi Chúa Giê-su hay Maria 5 đối thoại truyền giáo của Thánh Phaolô Đại hội Loan báo Tin Mừng toàn quốc lần III:... Viễn Tượng Mục Vụ Truyền Giáo Tại Việt Nam
"Chính anh em là muối cho đời. Nhưng nếu muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối cho nó mặn lai? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi". (Matheu. 5, 13)
Nguyên văn bởi vũng_nước A!!! vũng nước hiểu rồi. Như vậy anh ABBA này là người vô thần. Khe! Khe! Khe! abba cũng mong được "vô thần" kiểu...Giê- su... :10::10::10:
chung thập giá, chung muôn tâm tư, chung niềm vui ngày vinh thắng
Quy Định Diễn Đàn