Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

kết quả từ 1 tới 40 trên 42

Chủ đề: "Lời tỏ tình dễ thương" IDOL...

Threaded View

  1. #2
    begau_plua's Avatar

    Tham gia ngày: Jan 2010
    Tên Thánh: Terêsa
    Giới tính: Nữ
    Bài gởi: 59
    Cám ơn
    125
    Được cám ơn 350 lần trong 55 bài viết

    Default

    hihi cho Gấu mở màn trước nghe ............... cái này gấu vik vào 1/1/2010 ^^ chúc cả nhà an lành nghe
    Anh Giêsu yêu của em ^^!!!!!!!!!!!!

    một ngày mới lại bắt đầu rồi đó anh ah` ……..Em vẫn chưa có ngủ >’’< chắc nhớ anh quá chừng nên hổng ngủ được quá ^^……..

    Hôm qua em bị đau …..hi đi thăm đan viện Thiên Hoà nè …đi lên dòng Nữ Vương Hoà Bình nè ……..tự nhiên em thấy thanh thản đến lạ kì ………^^……….anh biết không ? Lúc đó em cứ nghĩ về anh, chẳng nghĩ về ai khác , em muốn dược ở bên anh mãi vậy áh ……ki` lạ anh nhỉ ?
    về đến nhà ..em mới có cái cảm giác đi xe rùng rợn đến cỡ nào ..eo ui …chắc tại trên xe em muốn nhanh đến chỗ anh quá nên …..hổng cảm thấy chi hết áh ……còn bây jơ` thì em …te tua lun >’’< anh ah` ……..
    HI anh biết không ? Em nhận ra là anh kưng em quá nha ^^ làm em hư đấy ….nhưng em cũng thích cái cảm giác được cưng như thế đấy …….để em có thể giúp được nhìu người hơn nữa anh ha ……….hihi vậy mà em còn lười wá mà ……đâu có thèm cầu ngguyện đâu …….í wên ,…….hôm qua em xin ơn Đức Mẹ mà em quên xin ơn cho em mất anh ạh …….về đến nhà em mới nhớ là năm nay em thi đấy ^^…….hihi vậy là em biết cách sống không chỉ cho riêng mình rồi anh nhỉ? chắc ở gần anh miết rồi em cũng …bik cách sống tốt chứ bộ ^^ hehe
    Hi em thì luôn biết là anh luôn bên cạnh em ^^ luôn đồng hành cùng em ……..và cũng luôn yêu em nữa, vậy sao em cứ để những cơn say nắg của em làm em ngả nghiêng anh nhỉ? Em yếu đuối quá phải không anh? Em xin lỗi anh nha …….vì nhữg tội lỗi mà em đã phạm phải ….làm anh phải buồn lòg …….đôi lúc em muốn chạy lại bên anh để được anh ôm vào lòng mà vỗ về an ủi em ……..nhưng em lại không dám…..vì em thấy em không hề xứng đáng đươc anh yêu ……..nhưng anh vẫn yêu em ……..phải không anh? Đôi lúc em lại muốn trốn anh ….để anh hổng tìm ra em …..để em có thể tha hồ mà đùa jỡn với cái thế gian này …..em từ chối mọi lời mời của anh ….em chạy trốn khỏi vòng tay yêu thương của anh ..của Cha …..em chạy ……và vấp phải chính lương tâm của mình …….em yếu đuối như một trái chuối ……dễ dàng ngục ngã bất cứ lúc nào >’’< . em sợ một sớm mai em thức dậy ………em không có được nụ hôn lên trán của anh như thường ngày …..em khôg còn thấy nụ cười chào đón em như mọi ngày ……em sợ …..anh ah` …em sợ lắm ……hi nhưng em vẫn tin là anh không bao jơ` đi đâu anh nhỉ / chỉ có em là thay đổi thôi ………
    Hôm nay là chủ nhật …….em lại được gặp anh rồi …….hihi
    Hazzzzzzz em phải ngủ cái đã ,………. ở cùng em lun mãi anh nhé …….ngủ ngon nhé người em yêu ^^



    ý em thấy anh cười với em nè ^^ hehe

    Yêu anh mãi mãi đấy Giesu của em !!!!!!!!!!!!
    _Bear’s cub_
    Chữ ký của begau_plua
    ............nhỏ bé giữa thế gian ...cho CHúa lớn lên mỗi ngày trong mình .............

  2. Có 15 người cám ơn begau_plua vì bài này:


Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com