+ Có lần một ông hoàng hỏi Đức Giáo Hoàng Bênêđitô XV vì sao Giáo Hội, vốn rất nhân hậu và đầy lòng thông cảm, lại không chia Mùa Chay thành 4 kỳ, và mỗi tam cá nguyệt (3 tháng) thì chỉ giữ chay 10 ngày thôi. Đức Thánh Cha trả lời: “Giáo Hội hẳn có thể làm như thế, nhưng nghĩ rằng không nên vì lý do thận trọng. Thật vậy, người ta sẽ tổ chức mỗi năm 4 lần Festival để vui chơi trước Mùa Chay, mà lại không giữ chay một ngày sau đó!”))
chị Lit "iu quái" ơi, chị vui lòng giải thích dùm em được ko a???
+ Có lần một ông hoàng hỏi Đức Giáo Hoàng Bênêđitô XV vì sao Giáo Hội, vốn rất nhân hậu và đầy lòng thông cảm, lại không chia Mùa Chay thành 4 kỳ, và mỗi tam cá nguyệt (3 tháng) thì chỉ giữ chay 10 ngày thôi. Đức Thánh Cha trả lời: “Giáo Hội hẳn có thể làm như thế, nhưng nghĩ rằng không nên vì lý do thận trọng. Thật vậy, người ta sẽ tổ chức mỗi năm 4 lần Festival để vui chơi trước Mùa Chay, mà lại không giữ chay một ngày sau đó!”))
chị Lit "iu quái" ơi, chị vui lòng giải thích dùm em được ko a???
lit nghĩ, theo trào lưu sống thực dụng và hưởng thụ, trước hay sau (trước cho chắc ăn khỏi sợ thiệt thòi :beer:) khi chịu hy sinh gian khổ người ta thường tìm cách gỡ gạc.
Vậy nếu GH chấp nhận chia Mùa Chay thành 4 kỳ thì trước mỗi kỳ có khả năng ra đời một Festival (như trong tháng chaycủa Hồi Ramadan giáo, ban ngày người ta nhịn đói nhịn khát kiêng cử luôn chuyện tình dục nhưng mặt trời lặn rồi là xả láng thôi), mà no say thoải mái quen thân dễ gì nhớ để giữ luật đâm ra lợi chưa thấy mà hại đã tràn lan ! Nghe giải thik dzậyy được chưa Xôi? :3:
lit nghĩ, theo trào lưu sống thực dụng và hưởng thụ, trước hay sau (trước cho chắc ăn khỏi sợ thiệt thòi :beer:) khi chịu hy sinh gian khổ người ta thường tìm cách gỡ gạc.
Vậy nếu GH chấp nhận chia Mùa Chay thành 4 kỳ thì trước mỗi kỳ có khả năng ra đời một Festival (như trong tháng chaycủa Hồi Ramadan giáo, ban ngày người ta nhịn đói nhịn khát kiêng cử luôn chuyện tình dục nhưng mặt trời lặn rồi là xả láng thôi), mà no say thoải mái quen thân dễ gì nhớ để giữ luật đâm ra lợi chưa thấy mà hại đã tràn lan ! Nghe giải thik dzậyy được chưa Xôi? :3:
Thank chị iu nhều nghen:icon1:, em út đây "ngu dại" nên đọc 5,6 lần mới hỉu:icon1:, 1 phần (ko biết đúng hay sai nghen) chị iu đánh chữ sai CT hay thiếu chữ nên gây ra 1 ít hỉu nhầm(cái này khó tránh khoỉ) nên em cũng ko hỉu lắm, nhưng bây h thì hỉu 80% rồi, cám ơn chị lần nữa nhé!!!