" Nhất nghệ tinh nhất thân vinh " là câu cách ngôn của người Á Đông, nghĩa là chỉ cần nắm một nghề cho thật giỏi thì cũng đủ vinh thân hạnh phúc rồi. Nhưng ông Ferdinand Demara lại không chịu thỏa mãn với một nghề nghiệp mà lại làm đến 6 ngề, trong đó có nghề Bác Sĩ giải phẫu. Điểm đặc biệt là 6 ngề này đều là nghề giả mạo cả, và còn đặc biệt hơn nữa là khi làm bác sĩ giải phẫu, ông đã bị bại lộ không phải vì vụng về dốt nát, mà chính vì ông quá tận tâm khéo léo.
Nguyên là vào năm 1952, ông Demara đánh cắp văn bằng bác sĩ của ng bạn tên là Joseph Cyr và dùng văn bằng ấy để xin gia nhập hải quân Canađa. Sau khi được nhập ngũ với tên già, ông được gởi qua Đại Hàn để phục vụ trên 1 tàu bệnh viện. Vừa đặt chân đến nhiệm sở mới, ông Demara với cái tên giả mạo là bác sĩ Joseph Cyr đã mổ xẻ và săn sóc cho 3 quân nhân Đại Hàn bị trọng thương. Nhờ ông tận tâm và khéo léo nên cả ba đều được cứu sống. Ít lâu sau, ông bác sĩ giả này lên bờ thiết lập 1 chuẩn y viện để săn sóc bệnh nhân người Đại Hàn.
Tinh thần hăng say phục vụ 1 nước đồng minh của ông được báo chí Canada và Hoa Kỳ đề cao. HỌ đăng mấy tấm ảnh với 1 bài báo khen ngợi " bác sĩ Joseph Cyr ". Không may cho ông, bài báo và hình ảnh ấy đã đến tay bác sĩ Joseph Cyr thật, và chỉ 1 tuần lễ sau, ông Ferdinand Demara, tức là bác sĩ Joseph Cyr giả hiệu đã bị giải ngũ và trục xuất khỏi Canada.
Không ai thích cái gì giả mạo cả. Nhưng nói đến Con đường Cứu Rỗi và Chân Lý thì nhiều người lại chưa có thái độ dứt khoát.NGười ta không dứt khoát là vì chưa có đủ kinh nghiệm để phân biệt con đường thật với con đường giả, Chân lý thật với Chân Lý giả. Ngoài Chân Lý tuyệt đối của Thiên Chúa, chúng ta còn thấy nhiều lý thuyết được người ta bọc bên ngoài một nhãn hiệu mỹ miều là " chân lý " mà kỳ thực những lý thuyết này không phát xuất từ Thiên Chúa,và không do Thiên Chúa nên không thể nào là Chân lý được.
trích trong Nối Lửa cho đời_ thành thật -khiêm tốn
của Lm. Lê Quang Uy, DCTT