Một chuyện cổ tích phương Tây kể rằng : KHi CHúa giáng sinh, các thú vật kéo tới mừng CHúa. Mỗi con đều dâng Chúa chút quà. CHị bò cái dâng sữa, cậu khỉ biếu Chúa mấy trái cây nhỏ, chú sóc nâu bé nhỏ tình nguyện ở lại làm đồ chơi có Chúa. Chúa Hài Đồng vui vẻ nhận tất cả.
Đang lúc các thú vật quây quần bên Chúa, thì cáo xuất hiện. Các con vật đều ghét cáo , vì hắn gian manh quỷ quyệt. Chúng chận không cho cáo đến gần Chúa và tự hỏi không biết cáo định âm mưu gì ? Cáo nói cáo đến dâng lễ vật cho Chúa, nhưng chẳng thấy cáo mang theo gì. Chúa ra hiệu cho cáo vào. Quỳ bên Chúa Hài Đồng, cáo thì thầm " Lạy Chúa, con xin dâng lên Chúa lòng quỷ quyệt của con !". Mọi con vật đều bỡ ngỡ bảo nhau : " dâng gì kỳ cục vậy?"
Nhưng cáo lại vui vẻ cười hớn hở, còn Chúa Hài Đồng thì như thể đưa hai bàn tay tý hon lên trên đầu cáo tỏ dấu ưng thuận và chúc lành.
trích trong Nối Lửa cho đời_ thành thật -khiêm tốn
của Lm. Lê Quang Uy, DCTT
thay đổi nội dung bởi: teresaMK, 15-04-2010 lúc 11:18 AM