Chào onggiachonggay_99,
Cho em hỏi là ngày 11/6/2010là ngày gì vậy?
Thú thật là em muốn tu dòng này lắm nhưng lại rất ngại bày tỏ cho tía má em biết.:secret:
Em pải làm sao bây giờ ?
Chào em,
Trở ngại từ phía Cha Mẹ không phải là chuyện nhỏ đâu. Để bước đi theo Chúa không đơn thuần chỉ ở ước muốn là đủ nhưng đòi hỏi một sự quyết liệt từ bỏ và can đảm lắm. Nhiều lúc sự từ bỏ làm cho ta phải đau lắm. Có khi ta phải đối diện với một thực tế rất phủ phàng từ gia đình, đó là sự khước từ của Cha Mẹ, ACE buộc ta phải chọn một trong hai. Hãy can đảm thưa với Tía Má đi em. Chúa đang đứng nhìn và chờ đợi em bước theo Người kìa. "Có Chúa cùng đi con không sợ chi". Cầu chúc cho em sớm đạt được ước nguyện và trở thành người thợ gặt lành nghề trong cánh đồng lúa của Thiên Chúa. Cầu nguyện nhiều cho em nhé.
Chào em,
Trở ngại từ phía Cha Mẹ không phải là chuyện nhỏ đâu. Để bước đi theo Chúa không đơn thuần chỉ ở ước muốn là đủ nhưng đòi hỏi một sự quyết liệt từ bỏ và can đảm lắm. Nhiều lúc sự từ bỏ làm cho ta phải đau lắm. Có khi ta phải đối diện với một thực tế rất phủ phàng từ gia đình, đó là sự khước từ của Cha Mẹ, ACE buộc ta phải chọn một trong hai. Hãy can đảm thưa với Tía Má đi em. Chúa đang đứng nhìn và chờ đợi em bước theo Người kìa. "Có Chúa cùng đi con không sợ chi". Cầu chúc cho em sớm đạt được ước nguyện và trở thành người thợ gặt lành nghề trong cánh đồng lúa của Thiên Chúa. Cầu nguyện nhiều cho em nhé.
Về vấn đề gia đình thì em không lo lắm vì tía má em có một lần bẩu là : "Tương lai cho chúng mày tự chọn miễn là khi lớn lên tự nuôi thân được là ổn rồi". Có điều là em chưa dám nói quyết định của mình thôi. Hiện nay em có nhiều câu hỏi (về tu đức ngố lắm mà chưa trả lời được )lắm lắm ... phải phiền đến chagià_99 rồi . Đúng là "anh cố " gặp rắc rối to rồi đấy .