Có một bệnh nhân đến chỗ bác sĩ Clarence Lieb và khai mình bị mắc nhiều triệu chứng " nhức đầu, mất ngủ, rối loạn tiêu hóa... Bác sĩ Lieb khám mãi không định ra được nguyên nhân gây bệnh.
Cuối cùng, nhờ linh tính nghề nghiệp và kinh nghiệm khám cha bệnh lâu năm, ông bảo bệnh nhân " có lẽ ông phải nói thật cho tôi biết, ông đang vướng mắc 1 điều gì đó trong lương tâm, may ra tôi có thể giúp cho ông được, chứ cứ thế này thì tôi đành bỏ tay !!"
sau hồi ngần ngại do dự, người đàn ông thú thật với bác sĩ rằng : khi thực hiện di chúc của cha ông để lại, ông đã ăn gian 1 phần trong số gia tài được thừa hưởng của người em ở nước ngoài...
Ngay sau đó bác sĩ Lieb đã nhẹ nhàng khuyên người đàn ông hãy viết ngay một lá thư nói tất cả sự thật và xin người em tha thứ, đồng thời gửi kèm một chi phiếu với số tiền tương đương với phần gia tài đã ăn chặn tất cả để thể hiện lòng ân hận muốn được hòa giải 1 cách chân thành. Sau đó bác sĩ cùng đi với ông đến bưu điện bỏ thư.
khi đã hoàn tất công việc , bác sĩ khuyên thêm " Nếu ông là 1 người công giáo ông hãy nghe tôi đến gặp linh mục để xon lãnh nhận bí tích hòa giải nhé !" người đàn ông chợt khóc ông ta nói " cám ơn bác sĩ bệnh của tôi đã được chữa lành rồi, tôi sẽ nghe lời bác sĩ khuyên " ...
trích trong Nối Lửa cho đời_ thành thật -khiêm tốn
của Lm. Lê Quang Uy, DCTT