Bạn hãy bình tĩnh cầu nguyện trước khi đưa ra một quyết định, nhất là quyết định ra đi của bạn. Theo mình nghĩ không có ai thương mình bằng gia đình đâu bạn ạ. Sống xa gia đình có nhiều chuyện phức tạp lắm, nhất là trong hoàn cảnh xã hội hiện nay. Mình cũng vì hoàn cảnh mà phải lên Sài Gòn làm việc. Sống xa nhà buồn lắm bạn ơi, nhất là lúc đau ốm bệnh hoạn. Mình nghĩ nếu không có sự nâng đỡ và cầu nguyện của gia đình thì mình sẽ ngã quỵ trước những khó khăn. Mình khuyên bạn nên cầu nguyện xin Chúa, Đức Mẹ ban ơn soi sáng để có quyết định đúng đắn. Và cho bạn biết từ bỏ ý riêng mà sống theo Ý Chúa. Xin Chúa chúc lành cho bạn qua lời bầu cử của Mẹ Maria.
Bạn hãy bình tĩnh cầu nguyện trước khi đưa ra một quyết định, nhất là quyết định ra đi của bạn. Theo mình nghĩ không có ai thương mình bằng gia đình đâu bạn ạ. Sống xa gia đình có nhiều chuyện phức tạp lắm, nhất là trong hoàn cảnh xã hội hiện nay. Mình cũng vì hoàn cảnh mà phải lên Sài Gòn làm việc. Sống xa nhà buồn lắm bạn ơi, nhất là lúc đau ốm bệnh hoạn. Mình nghĩ nếu không có sự nâng đỡ và cầu nguyện của gia đình thì mình sẽ ngã quỵ trước những khó khăn. Mình khuyên bạn nên cầu nguyện xin Chúa, Đức Mẹ ban ơn soi sáng để có quyết định đúng đắn. Và cho bạn biết từ bỏ ý riêng mà sống theo Ý Chúa. Xin Chúa chúc lành cho bạn qua lời bầu cử của Mẹ Maria.
Hiệp ý với Maria Lệ Thu để cầu cho Giáo Xứ Hòa Ninh có đựơc quyết định đúng đắn.
Xin Chúa Thánh Linh soi sáng cho bạn "biết việc phải làm" và " làm theo Ý Chúa". Amen