|
26/05
Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em (Mc 10, 43)
Suy niệm:
“Vì chưng Con người không đến để được hầu hạ, nhưng là để hầu hạ và thí mạng sống mình làm giá chuộc nhiều người” (c.45)
Con người sinh ra, sống và phục vụ rồi cũng chết đi trong phục vụ. Đấy là một mẫu sống lý tưởng. Cho nên quyền hành chúng ta có là để phục vụ cho công ích chứ không phải cho tư lợi. Đúng như ý Chúa muốn “Ai muốn làm lớn hãy phục vụ người khác” (c.45).
Nói khác đi, có quyền hành để mà phục vụ, phục vụ như một công bộc can đảm và trung thành (Lc 12,35-41). Người phục vụ phải đặt trách nhiệm cộng đoàn lên trên hết ở hàng ưu tiên. Vì thế phải coi việc phục vụ anh em là một trách nhiệm Thiên Chúa ký thác trao gởi trực tiếp, phải coi đó là một niềm vui của Trời.
Hãy lấy ví dụ một người cha trong gia đình, chúng ta phải coi bổn phận gia trưởng như một trọng trách Thiên Chúa trực tiếp gửi cho và lấy làm hân hạnh được thay Chúa lèo lái con thuyền gia đình đi về bến cứu độ. Người gia trưởng nên nhớ mình phải hy sinh tư lợi để đem hạnh phúc cho gia đình. Chúng ta đã từng phục vụ con cái trong lãnh vực của ăn vật chất hằng ngày. Thế còn phục vụ con cái bằng của ăn tinh thần chúng ta đã làm gì? Có lẽ đó là một câu hỏi lớn mà chúng ta chưa trả lời, chưa có đáp số.
Một người phục vụ lý tưởng, phải là người làm việc không biết mệt mỏi, tận lực, dốc hết khả năng của mình cho một mục đích tối cao. Cho nên người phục vụ là người phải có một tinh thần trách nhiệm cao, một người trung thành, và phải yêu nghề của mình. Không gì nguy hại, phản giáo dục cho bằng phải làm một việc mà mình không yêu không thích. Gánh nặng phục vụ ai mà dễ yêu dễ thương bao giờ. Nhưng chúng ta nhớ, đó là một trách nhiệm Trời trao phó, nghĩ như thế chúng ta mới dần dần yêu thích được nhiệm vụ đó.
Là những bậc cha mẹ, chúng ta nhớ rằng xưa kia cha ông chúng ta đã từng phục vụ chúng ta, nên ta mới được như ngày hôm nay. Chúng ta muốn hậu sinh khả úy ư? Hãy nêu gương phục vụ từ hôm nay... Tương lai con cái có tốt đẹp sáng sủa thì cũng là xây dựng bởi hiện tại này. Người phục vụ còn phải có một tinh thần tối hậu là phục vụ hết mình như vậy để lo cho vinh danh Nước trời. Cho nên mọi việc làm của đời chúng ta phải qui hướng về chóp đỉnh đó. Phần thưởng phục vụ sau cùng cũng nằm ở đó. Nếu không hướng về đó thì sẽ không được phần thưởng ở đó. Dĩ nhiên chúng ta không phải làm việc để được thưởng. Đấy không là mục đích chính. Nhưng tư tưởng “phần thưởng” ít ra cũng thúc đẩy chúng ta can đảm phục vụ tới cùng.
Chúa đã từng căn dặn con cái rằng: “Không thể làm tôi hai chủ là tiền tài và Thiên Chúa cùng một lúc được” (Mt 6,24) Thiên Chúa được Kinh Thánh Cựu Ước diễn tả là Thiên Chúa “hay ghen” nghĩa là Ngài không chấp nhận lối sống nước đôi: vừa ích kỷ vừa đại lượng, dở dở ương ương Ngài không chấp nhận. Hãy coi gương một thanh niên đến xin Chúa được theo Ngài đi phục vụ, Chúa dạy đi về nhà bán hết gia tài đem phân chia... (Mt 19,21).
Đức Kitô đã nêu gương phục vụ đến chết trên Thập Giá (Pl 2,6), từ địa vị Thiên Chúa, Ngài từ bỏ đến ở giữa nhân loại tội lỗi. Từ buổi thơ nhi, Chúa Giêsu đã quả quyết mình phải thi hành việc Thiên Chúa Cha (Lc 2,49). Toàn thể cuộc đời của Ngài là thực hiện “ý Thiên Chúa Cha” (Mt 16,21; Lc 24,26). Chính tình yêu đã làm Chúa Giêsu phục vụ tối đa: “Thế gian phải biết rằng Ta yêu mến Cha và Ta hành động như Cha Ta truyền dạy” (Ga 14,30). Chúa quả quyết “Con Người không đến để được người ta phục vụ, nhưng để phục vụ và ban sự sống mình” (Mc 10,45). “Ta đã làm gương cho các con... Tôi tớ không trọng hơn chủ” (Ga 13,15). “Ta ở giữa các con như kẻ phục vụ” (Lc 22,27).
Chúng ta hãy sống như Chúa đã sống và đã dạy.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, Chúng con cảm tạ Chúa đã thương ngự đến viếng thăm linh hồn chúng con. Chúng con thật diễm phúc vì được Chúa làm bạn đồng hành với chúng con trong cuộc sống. Xin Mình và Máu Thánh Chúa tưới gội linh hồn chúng con bằng ân sủng và tình thương của Chúa. Xin uốn lòng chúng con nên giống trái tim đầy yêu thương của Chúa.
Lạy Chúa Giêsu mến yêu, làm người ai cũng mong có kẻ yêu người mến. Ai cũng mong trở thành người có danh có phận giữa đời. Nhưng Chúa ơi, chúng con lại quá đòi hỏi nơi tha nhân. Chúng con đòi được phục vụ. Chúng con đòi quyền lợi. Chúng con thường tham lam ích kỷ. Thế nên, người thương thì ít, kẻ ghét thì nhiều. Xin giúp chúng con biết sửa đổi cách nghĩ, cách hành động giống như Chúa đã nghĩ và hành động. Xin cho chúng con biết sống vì người khác. Xin giúp chúng con biết tìm niềm vui trong sự khiêm tốn phục vụ mọi người. Xin cho chúng con luôn nhớ rằng: người cao trọng không phải là kẻ có chức có quyền mà là người cống hiến cuộc đời để phục vụ tha nhân trong bổn phận của mình.
Lạy Chúa, Chúa đã đi bước trước trong tình yêu dâng hiến phục vụ, xin giúp chúng con biết mặc lấy tâm tình của Chúa để sống hy sinh vì lợi ích của tha nhân. Amen.
Lm. Giuse Tạ Duy Tuyền
|
|