Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 4 trên 4

Chủ đề: Giúp Mình Tí

Hybrid View

  1. #1
    PhoThac_TronDoi's Avatar

    Tuổi: 28
    Tham gia ngày: Jul 2010
    Tên Thánh: GioanBaoTiXiTa
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Khom 3 Phuong 5 BacLieu City
    Bài gởi: 10
    Cám ơn
    1
    Được cám ơn 30 lần trong 5 bài viết
    Chữ ký của PhoThac_TronDoi
    Im Lặng Sẽ Tốt Hơn Nói

  2. Có 3 người cám ơn PhoThac_TronDoi vì bài này:


  3. #2
    Van_HieuiNTNMaiKhoi's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2009
    Tên Thánh: Augustino
    Giới tính: Nam
    Đến từ: TpHCM
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 294
    Cám ơn
    1,745
    Được cám ơn 2,157 lần trong 291 bài viết

    Default

    Mình thì nghĩ thế này, Mũ Triều Thiên là Mũ Cao Trọng Chỉ có Thiên Chúa mới có quyền đội và sau Thiên Chúa kế đến là Mẹ Maria, vì Mẹ được Chúa tuyển chọn và Mẹ được Diễm Phúc đội Mũ Triều Thiên, ngoài ra không ai có thể vượt trọi hơn Mẹ cả. Chân thành cảm ơn
    Chữ ký của Van_HieuiNTNMaiKhoi
    THIỆN NGUYỆN VIÊN "MẸ HẰNG CỨU GIÚP" ĐỒNG HÀNH - CHIA SẺ - CHĂM SÓC - HỔ TRỢ ACE CÓ H CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN-THAM VẤN VIÊN HIV

  4. Có 4 người cám ơn Van_HieuiNTNMaiKhoi vì bài này:


  5. #3
    Joseph_KhiCuBinhAn's Avatar

    Tham gia ngày: Mar 2010
    Tên Thánh: Joseph Thomas
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gx Phanxico Đakao
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 21
    Cám ơn
    233
    Được cám ơn 65 lần trong 18 bài viết

    Default

    Xin chào bạn , câu hỏi của bạn là một câu hỏi quả thật không dễ trả lời nhất là ở câu 1 . Nếu nói trả lời thì mình không biết nhưng cũng xin chia sẻ một chút xíu ha .
    Về câu thứ nhất bạn hỏi khó quá mà mình lại không phải Chúa nữa mới chết ấy chứ .Nhưng mình thiết nghĩ sao bạn không nghĩ theo hướng Ba Ngôi Thiên Chúa có phân tách hay có sự không đồng nhất hay không để thay cho câu hỏi vì sao Một Chúa mà có 3 Ngôi . Cái quan trọng là Tuy 3 Ngôi nhưng đồng một bản thể Thiên Chuá . Tuy 3 Ngôi nhưng mỗi ngôi là một hình ảnh thần linh trọn vẹn của Một Thiên Chúa . Mình thiết nghĩ câu hỏi của bạn trong lịch sử đã nhiều lần làm đau đầu nhiều nhà thần học gia . Kể cả Thánh Tiến Sĩ Hội Thánh AUGUSTINÔ ( ÂU TINH ) cũng chẳng tài nào có thể trả lời được .
    Theo mình , chiều kích suy nghĩ của bạn lúc này chắc là " PHẢI HIỂU RÕ THÌ MỚI THỜ PHƯỢNG CÁCH CUNG KÍNH , THÀNH TÂM ĐƯỢC " . Không hẳn vậy đâu bạn ơi . Bạn thử đặt vấn đề xem Ai có thể hiểu đời là gì mà cứ sống trong dòng đời đấy thôi " .
    Với lại tuy là 3 Ngôi nhưng luôn luôn phận biệt nhưng không tách biệt trong một bản thể nên chỉ là 1 Thiên Chúa Duy Nhất mà thôi . Và cả 3 Ngôi luôn luôn họat động trong mọi hành động nhưng có một số việc thì tính chất đặc thù lại được gán cho một ngôi vị .
    Mình biết phần trả lời của mình có thể là đối với bạn chưa thỏa đáng lắm .
    Còn về câu thứ ba thì Thánh Kinh nói rõ lắm rồi đấy chứ còn thắc mắc gì nữa bạn : Mình xin mượn lời thánh Gioan để nói nghen :
    Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời .
    Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa
    và Ngôi Lời là Thiên Chúa ( Ga 1 , 1 )
    và còn : Ngôi Lời đã trở nên người phàm
    và cư ngụ giữa chúng ta " ( Ga 1 , 14 )
    Ngòai ra còn một chứng từ trong Thánh Kinh nữa đó bạn : Chính là thư Philipphê :
    Đức Giêsu Kitô
    vốn dĩ là Thiên Chúa
    mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì
    địa vị ngang hàng với Thiên Chúa ,
    nhưng đã hòan tòan trút bỏ vinh quang
    mặc lấy thân nô lệ ,
    trở nên giống phàm nhân
    sống như người trần thế ( Pl 2 , 6-7 )
    Hai chứng từ mình trích dẫn ở trên là muốn nói tự thưở đời Chúa Giêsu ( Ngôi Lời ) vốn dĩ đã là Thiên Chúa rồi còn gì . Và tới thời sau hết Người đã " trở nên giống phàm nhân " . Và đọan trích thư thánh Phaolô gửi Philipphê đã hòan tòan lột tả căn tính hiện hữu , làm người của Thiên Chúa Vô Hình . Mầu nhiệm nhập thể chính là Thiên Chúa Ngôi Lời đã " Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần , Người đã nhập thể trong lòng trinh nữ Maria và đã làm người . " Nghĩa là xuống thế là người đấy . Nha bạn câu 3 mình trích dẫn 2 nguồn chính yếu mặc dù trong thánh kinh thì lại có nhiều nguồn nói về vấn đề này . Như bạn có thể tham khảo thêm ở các Tin Mừng Nhất Lãm hay thư của thánh Phêrô và Thư Êphêsô và ngòai ra còn có trong Isaia hay Malachi cùng một số sách ngôn sứ nữa đó nha .Chào bạn
    Còn câu 2 thì mình xin được chia sẽ một chút về vấn đề cứu chuộc còn phần nhập thể đã là ở câu 3 rùi hen bạn .Xuống thế ( là từ bình dân ) = nhập thể ( là từ đặc thù và chuyên môn thiêng về khoa tín lí và thần học )
    Về phần cứu chuộc thì mình xin trích đọan trong 2 nguồn của Thánh Kinh đã làm chứng từ và lột tả rõ hơn hen :
    Thứ nhất là Thư Êphêsô : Trong Thánh Tử , nhờ máu Thánh Tử đổ ra
    chúng ta được cứu chuộc ,
    được thứ tha tội lỗi
    theo lượng ân sủng
    rất phong phú của Người , ( Êp 1 , 7 )
    Thứ hai là Thư Côlôxê : Vì Thiên Chúa đã muốn
    làm cho tất cả sự viên mãn
    hiện diện ở nơi Người ,
    cũng như muốn nhờ Người
    mà làm cho muôn vật
    được giao hòa với mình .
    Nhờ máu Người đổ ra trên thập giá ,
    Thiên Chúa đã đem lại bình an
    cho mọi lòai dưới đất ,
    và muôn vật trên trời . ( Cl 1 , 19-20 )
    Ngòai ra còn 1 nguồn nữa để nói về vấn đề cứu chuộc : đó là Thư thứ nhất của Thánh Phêrô :
    Chính Đức Kitô đã chịu chết một lần vì tội lỗi - Đấng Công Chính đã chết cho kẻ bất lương - hầu dẫn đưa chúng ta đến cùng Thiên Chúa ( 1 Pr 1 , 18 )
    Tất cả những chứng từ và nguồn văn Thánh Kinh đều muốn nói lên một vấn đề : Đức Giêsu vốn dĩ là Thiên Chúa thế nhưng Người đã vâng lời Thiên Chúa Cha để chịu chết trên cây Thập giá hầu nhờ cái chết của Người nhân lọai sẽ được cứu chuộc .
    Cả ba phần trả lời của mình có thể là bạn chưa hài lòng nhưng mình đã cố chia sẻ trong khả năng của mình rồi . Mến chàn bạn nha
    Giuse
    Chữ ký của Joseph_KhiCuBinhAn
    " Ai muốn theo thầy hãy bỏ mình vác thập giá mà theo ".

    *****
    " Thầy sẽ ở cùng Anh Em mọi ngày cho đến tận thế "


  6. #4
    Ti_Amo's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2009
    Tên Thánh: Andre Trần An Dũng Lạc
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Thành phồ đêm đầy sao...
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,087
    Cám ơn
    9,008
    Được cám ơn 4,962 lần trong 1,011 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi PhoThac_TronDoi View Post
    Khi chết kon người sạch tội thì được lên thiên đàng coi như là thánh như mà chúng ta có được đeo mủ triều thiên không? câu này khó lắm

    Nếu bạn dám đội mũ gai với Chúa thì Ngài cũng dám đội mũ triều thiên cho bạn thôi. Chúa chẳng tiếc gì với bạn cả huống gì chỉ là cái mũ triều thiên.


    Chữ ký của Ti_Amo
    chung thập giá,
    chung muôn tâm tư,
    chung niềm vui ngày vinh thắng

  7. Có 3 người cám ơn Ti_Amo vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com