
Gửi lại quê hương chút thương chút nhớ.
Gửi lại tiếng cười , những cử chỉ thân thương.
Trên chiếc xe máy con chở Già dạo mát ,
hưởng gió biển - bình yên - thật lạ lùng!
Chén cơm - canh chua - miếng cá kho,
ly kem - mì hoành thánh - no cả bụng .
1 tô phở - già khen ngon tắm tắc !
....
ôi thôi đành .... thời gian cũng đã đến .
tạm biệt già ! Nha Trang lần sau nhé!
dù đi, dù ở đâu cũng thế!
Ở bển - ở bên - mãi có nhau !
cảm ơn Già vì chuyến đi lần này 06/2010
1 người chú , anh , bạn rất rất thân thiện
Chúc già mãi vui và khỏe nhé!