Em có ý kiến thế này nhé (dù đã có đáp án roài nhỉ): biết đâu con rắn trước khi nghe Chúa phán thì nó... không đi được, có thể nó bị...liệt. Nó ...đóng đô ở gốc cây Cấm. Ban đầu Chúa cho nó yên phận ngồi một chỗ, sau đó nó tự dưng dở chứng, đang yên đang lành lại bảo bà Evà: ăn đi ăn đi, ngon lắm, tôi ăn rồi nên bây giờ mắt tôi sáng như đèn ôtô nè. Đấy, Chúa thấy thế, giận quá, Bắt nó bò bằng bụng cho... rát da (bò bằng bụng đau hơn ngồi yên một chỗ nhìu, nhỉ) đến nỗi tậ̣n bây giờ loài rắn phải... lột da hoài. Chắc thân bọn nó phải "rắn" lắm chứ chẳng đùa!!!
Đấy, em có ý kiến thế, quý ACE tham khảo nha !!
Wow!! Đồng ý 2 tay với Nguyên Xuân!!Mà hình như "con" Satan đâu có ăn cái trái cấm đâu, tại nó từng là thiên thần, mà thiên thần thì thần tính hoàn hảo, nên đâu cần trái biết điều thiện điều ác!! Mình nghĩ thế!!
Wow!! Đồng ý 2 tay với Nguyên Xuân!!Mà hình như "con" Satan đâu có ăn cái trái cấm đâu, tại nó từng là thiên thần, mà thiên thần thì thần tính hoàn hảo, nên đâu cần trái biết điều thiện điều ác!! Mình nghĩ thế!!
Phản nghịch Thiên Chúa nghĩa là ăn trái cấm rồi phải không ?
Thiên thần cũng biết điều thiện điều ác
Nhưng quan trọng ở đây là sự lựa chọn
Lu-xi-phe (sau là satan) đã chọn điều ngược lại với các thiên thần khác