Ôi giời. Mọi người bàn luận gì mà sôi và nổi thía , cho em bàn với !
Theo em, mọi người nói chưa đúng, trừ câu trả lời của Diacoc thì có vẻ hay hay nhưng lại chưa chặt chẽ (vì màu mắt của "tôi" là mắt của ai? )

Mọi người biết em nghĩ gì hok? Hatcai thì nói theo hai khía cạnh tâm linh và khía cạnh đời thường, còn em sẽ nói theo khía cạnh... sinh học : Mắt của Đức Mẹ màu trắng và phần còn lại...không phải màu trắng !!! Nếu nói về khía cạnh văn chương thì chắc Đức Mẹ xinh đẹp lắm (đẹp như mặt trăng, rực rỡ như mặt trời mà) nên phần còn lại của mắt Đức Mẹ sẽ có... bảy màu!!!

Đúng hok ACE ? He he he !!!