Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 8 trên 8

Chủ đề: Tiếng nói tình yêu Chúa Giêsu thánh thể

  1. #1
    longtintuyetdoi's Avatar

    Tuổi: 33
    Tham gia ngày: Jul 2010
    Tên Thánh: Anna
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Hà Nội
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 174
    Cám ơn
    993
    Được cám ơn 1,167 lần trong 174 bài viết

    Default Tiếng nói tình yêu Chúa Giêsu thánh thể

    Lời thân thương #1
    Con yêu thương của Cha!Sự uy linh,sáng láng của Cha được ẩn núp trong một Hài Nhi bé nhỏ,nghèo nàn năm xưa như thế nào thì bây giờ cúng đc ẩn núp trong tấm bánh bé nhỏ,đơn sơ trên bàn thánh như vậy.Cũng như lúc xưa dân chúng khó chấp nhận cha là Ngôi Lời nhập thể,vì họ nhận biết Cha la Ngôi Lời nhập thể trong hình bánh tầm thường,đơn sơ đó.Do đó,đức tin là cánh cửa đưa con đến lòng yêu mến Thánh Thể Cha và tôn thờ sự hiện diện của Cha.Như con đã cảm nghiệm đc,nếu ko phải là món quà mà Cha đã dành sẵn cho con là đức tin,thì mắt con có nhìn cũng ko thấy,yai con có nghe cũng ko hiểu,và con tim chẳng rung cảm đc trước tình yêu và ơn cứu độ của Cha qua Thập Giá
    Từ thế hệ này qua thế hệ khác luôn có sự nghi ngờ về tình yêu và sự hiện diện của Cha vì thiếu lòng tin.Rồi con sẽ thấy vào ngày Cha trở lại,lòng tin trên thế gian này chẳng tồn tại là bao nhiêu.Vì vậy,con hãy cám ơn Thiên Chúa đã ban cho con đức tin.Đức tin của con đc Cha nhúm lên mới chỉ như là ngọn lửa mồi,hoặc như hạt giống Cha gieo xuống đất.Lửa cần phải đc châm dầu để bùng cháy,cũng như hạt giông phải mục nát đi để trở thành cây lớn lên nhờ vào sức mạnh và sức sống của Cha qua Thánh Thể.Cũng như nhờ Thánh Thần Cha đổ lửa để con đc sáng mãi và ánh sáng đó đc lan tỏa đến những tâm hồn u tối.Cha là ánh sáng.Nếu con tiếp tục sống trong Cha,với Cha,con cũng đc ánh sáng Cha chiếu soi vào tận tâm hồn con.Con hãy buông thả nó đi,mở trọn cánh cửa của những chỗ u tối,để ánh sáng Cha dc chiếu vào trọn vẹn mọi phần trong tâm hồn con.Cha yêu con thật nhiều.
    Trích"Giờ bên Chúa"
    thay đổi nội dung bởi: longtintuyetdoi, 17-08-2010 lúc 12:04 PM Lý do: thêm nguồn gốc
    Chữ ký của longtintuyetdoi
    Thưa Thầy! bỏ Thầy con biết đến với ai?

  2. Có 5 người cám ơn longtintuyetdoi vì bài này:


  3. #2
    longtintuyetdoi's Avatar

    Tuổi: 33
    Tham gia ngày: Jul 2010
    Tên Thánh: Anna
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Hà Nội
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 174
    Cám ơn
    993
    Được cám ơn 1,167 lần trong 174 bài viết

    Default

    Lời thân thương #2
    Con yêu dấu của Cha!Cha đang lắng nghe những tiếng van nài của con.Cha thông suốt tất cả,hiểu rõ và biết đc những gì Thần Khí Cha vừa cầu thay cho con.Chính Cha đã nghe và đã giải thoát con.Con hãy tiếp tục cậy nhờ Thần Khí Cha cầu thay cho con,vì ko có lời cầu nguyện nào tốt đẹp bằng.Khi cậy nhờ vào thần khí Cha,lời nguyện của con đc thanh tẩy và thánh hóa nên tinh tuyền trước Nhan Thánh Cha.Khi đến với Cha,con cũng hãy xin Thần Khí Cha thanh tẩy và thánh hóa con.Một khi con để Thần Khí chiếm đoạt trái tim con và cầu thay cho con,thì Thần Khí sẽ đưa con vào sự hiệp thông với những gì thuộc về thế giới.Còn khi con cầu nguyện với trái tim xác thịt của con.thì con luôn tìm tòi,van xin những gi thuộc về hạ giới.Những gì thuộc về thiên giới thì vĩnh cửu,những gì thuộc về hạ giới là hư vô.Vậy con hãy để Thần Khí Cha cầu thay cho con từng giây,từng phút trong cuộc sống,để con ko bị trần gian chi phối.Mặc dầu môi trường sinh sống của con ở trần gian,nhưng tâm trí và linh hồn con phải hướng về thiên quốc.Những gì ở trần gian thì tạm thời,ngắn ngủi,chóng qua .Những gì ở thiên quốc thì vĩnh viễn,tồn tại.Vì lý do đó,Cha ao ước con tìm kiếm những gì vĩnh viễn,tồn tại.Thế nhưng,con cái của Cha lại ưa muốn tìm kiếm những gì tạm bợ và ngắn ngủi vì nó đi đôi với xác thịt.Mà xác thịt là những gì che mắt con người có thể trông thấy và lo lắng cho những gì mình thấy đc.Trái lại,linh hồn thì thuộc về những gì vĩnh cửu ko trông thấy,nên con người thường hay sao lãng bỏ quên.Con thấy ko,chỉ dễ hiểu vậy thôi,nhưng trải qua bao thế hệ,con cái Cha vẫn bám víu vào thế gian tạm bợ và đưa dẫn linh hồn mình đến chỗ diệt vong.Cuộc sống trần gian này là cuộc lữ hành đưa con đến đời sống hạnh phúc vĩnh cửu với Cha.Vậy con hãy khôn ngoan sống trong tỉnh thức và chờ đợi.Ơn khôn ngoan Cha ban cho con là phải sống làm sao để cố đạt đc nước trời.Chính con mắt xác thịt của con đã đã hướng đc về những gì cao siêu mà con ko thấy đc,chính đức tin sẽ bảo đảm hạnh phúc trường cửu cho con.Cha chúc phúc cho con
    Chữ ký của longtintuyetdoi
    Thưa Thầy! bỏ Thầy con biết đến với ai?

  4. Có 5 người cám ơn longtintuyetdoi vì bài này:


  5. #3
    longtintuyetdoi's Avatar

    Tuổi: 33
    Tham gia ngày: Jul 2010
    Tên Thánh: Anna
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Hà Nội
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 174
    Cám ơn
    993
    Được cám ơn 1,167 lần trong 174 bài viết

    Default

    Lời thân thương # 3
    Con yêu dấu của Cha!Ngoài ra con ko cần chú tâm đến điều gì khác vì những sự đó chi phối đem tâm hồn con xa Cha.Cha muốn trái tim con luôn hiệp nhất với trái tim Cha,vì qua đó sự sống Cha hiện hữu.Khi trái tim con bị lấp đầy những gì ko thuộc về Cha,thì làm sao Cha có thể ở lại trong trái tim con?Tình yêu của Cha luôn rảo bước theo con cái Cha,mong đợi tim con hé mở để Cha ghé vào.Cha mong muốn và ao ước đc ở lại với các con,nhưng Cha chưa làm đc điều đó trừ khi tim con chừa chỗ cho Cha ngự trị.Cha ko thể ở lại nơi nào họ ko muốn Cha.Cha càng ko thể ở lại trong nhưng con tim chứa đầy tà khí,tội lỗi và kiêu căng.Cha chỉ thích tâm hồn bé nhỏ,đơn sơ và hiền lành.Vì những tâm hồn này luôn trao phó trái tim cho Cha như những đền thờ nhỏ bé,ấm cúng cho Cha nhự trị.
    Tuy vậy,trái tim Cha luôn hướng về những người con đang lạc xa đàng va Cha vẫn kiên nhẫn đợi chờ.Từ nay mỗi ngày trong đời sống,con hãy để tim con luôn hiệp nhất với Cha vì ngày tận cùng của mỗi linh hồn thì đến bất chợt.Đôi lúc con nghĩ cuộc đời của con sẽ còn trải dài nhiều chuỗi ngày trong tương lai.Con lo lắng,bận rộn xếp đặt chương trình nọ,kế hoạch kia cho ngày mai mà con ko biết đến.Cha đây là ngườ điều khiển tương lai của con,con ko nhận thấy sao?Tin tưởng vào sự quan phòng của Cha là điều khó hiểu và khó nhận biết đối với con.Khi con tin rằng Cha có toàn quyền trên hơi thở,trên mạng sống của con thì tại sao con lại ko tin vào sự lo lắng của Cha dành cho con?Khi con biết buông thả tất cả những gì thuộc về thế gian,thì lúc đó tim con mới mở rộng để dành chỗ cho Cha hoàn toàn ngự trị.Con sẽ ko bị thiệt thòi vì chính Cha đây sẽ biến đổi và lấp đầy sự thiếu thốn,trống vắng và ham muốn vật chất nơi con.Đời sống của con qua rất nhanh,Vì vậy con hãy khôn ngoan tích lũy kho báu cho sự vĩnh cửu của mình.Chính Cha là sự Vĩnh Cửu ma con đang kiếm tìm.Cha yêu con và chúc phúc cho con luôn.
    Trích “giờ bên Chúa”
    Chữ ký của longtintuyetdoi
    Thưa Thầy! bỏ Thầy con biết đến với ai?

  6. Có 4 người cám ơn longtintuyetdoi vì bài này:


  7. #4
    longtintuyetdoi's Avatar

    Tuổi: 33
    Tham gia ngày: Jul 2010
    Tên Thánh: Anna
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Hà Nội
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 174
    Cám ơn
    993
    Được cám ơn 1,167 lần trong 174 bài viết

    Default

    Lời thân thương # 4
    Con yêu dấu!Cha yêu thương và nâng niu con trong lòng bàn tay Cha.Cha luôn ngóng nhìn và theo dõi người con mà Cha rất mực yêu thương.Con nhìn thấy bãi cát sa mạc ko?Khi con bước đi trong cát sa mạc,từng bước chân con đặt xuống sẽ lún sâu vào cát khiến bước chân con đi thật nặng nề.Càng đi sâu vào sa mạc chân con càng lún sâu hơn,đôi lúc con ngỡ rằng con ko thể nhấc bước đc nữa.Trong đời sống đồng hành với Cha,đôi lúc thử thách cũng đến với con như vậy.Trên con đường theo Cha có lúc con vấp té,có lúc bàn chân con nặng trĩu trong sức nặng của cát,có lúc con lê lết,và cũng có lúc con muốn úp mặt xuống cát ko muốn tiếp tục đi nữa.Nhưng con có biết rằng những lúc con vấp té là lúc Cha đứng đằng sau con và nhấc con lên ko?Mỗi bước chân con nặng trĩu trong cát là chính lúc bàn tay Cha nâng chân con lên.Và mỗi lúc con úp mặt xuống cát ko muốn đi nữa la lúc Cha mang vác con trên vai để con có thể tiếp tục đi
    Con còn nhớ hình ảnh người Cha luôn đi satsau lưng con mình với hai bàn tay giang ra trong tư thế sẵn sàng,để khi con mình vấp té thì người Cha bồng đỡ lên tức khắc?Đó là hình ảnh Cha luôn theo bước sau lưng con.Con yêu dấu,Cha ko bồng nhấc con ra khỏi bãi cát.Vì nếu Cha làm nhhuw vậy con sẽ ko có kinh nghiệm để học hỏi,để lớn khôn.Nếu ko trải qua những thử thách thì làm sao con có thể cảm nghiệm sâu đậm rằng Cha đang đi bên con và đang dẫn dắt con?Cuộc đời của con sẽ ko luôn phẳng lặng như nước mặt hồ,nhưng đôi lúc có những gợn sóng,thử thách.Cuộc sống của Cha ở trần gian này cũng vậy,nhưng Cha đã vượt qua tất cả chỉ vì cha yêu thương con cái Cha
    Yêu là chấp nhận,là hiến dâng.Cha chấp nhận sự yếu đuối của con cái Cha và Cha đã hiến dâng chính mạng sống Cha để làm chững tình yêu đó.Khi theo Cha,con hayc tạp chấp nhận những gì xảy ra trong đời sống mình và chấp nhận cả sự yếu đuối của nhau.Như vậy ,con sẽ dễ dàng hiến dâng cuộc sống của con cho Cha hơn.Khi con chấp nhận,con sẽ ko sống trong buồn bực,trách móc,nhưng trái lại con sẽ có sự nhân từ và khiêm nhường,biết cảm thông với người khác hơn.Nguyên do từ tính kiêu căng,cho mình phải hơn người khác nên mới ko dễ chấp nhận họ đc.Con phải nhớ tránh xa điều này và luôn ghi khắc trong lòng rằng con là đầy tớ,là nô lệ của tình yêu.Cha đây cũng đã chết như một tử tội để làm nhứng nhân cho tình yêu đó
    Cha ko muốn con phải sợ hãi nhưng hãy mạnh dạn bước thao Cha.Khi co bước đi trong Thần Khí Cha,con sẽ có sự can trường.Một khi Thần Khí Cha lấp đầy trái tim con,thì con sẽ dám làm mọi sự vì yêu Cha.Thần Khí Cha sẽ dẫn dắt con làm mọi việc đẹp ý Cha.Hãy nhận lấy những tâm tình này như là niềm vui va sự phấn khởi cho con.Cha yêu thương con và chúc phúc cho con.
    Trích”Giờ bên chúa”
    Chữ ký của longtintuyetdoi
    Thưa Thầy! bỏ Thầy con biết đến với ai?

  8. Có 4 người cám ơn longtintuyetdoi vì bài này:


  9. #5
    longtintuyetdoi's Avatar

    Tuổi: 33
    Tham gia ngày: Jul 2010
    Tên Thánh: Anna
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Hà Nội
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 174
    Cám ơn
    993
    Được cám ơn 1,167 lần trong 174 bài viết

    Default

    Lời thân thương #5
    Con yêu quý!Con hãy nhìn thật sâu vào mắt Cha,và nhớ rằng Cha theo con từng mỗi bước chân,từng mỗi ý nghĩ và từng mỗi hành động.Nếu con cảm nghiệm đc sự gần gũi của Cha,trong lòng con sẽ luôn có sự ấm cúng và niềm vui.Khi nào tâm hồn con cảm thấy rời rạc,khô khan,thì con sẽ quên hoặc ko nhận diện ra rằng Cha đang ở bên con cũng như ở trong con.
    Khi con hiện diện trước thánh thể Cha,hoặc khi con cảm nghiệm đc sự hiện hữu của Cha,thì lòng con sẽ đc tràn ngập niềm vui và ko muốn rời xa Cha.Nhưng nếu con chưa cảm nghiệm đc sự hiện hữu sống động của Cha trong thánh thể,thì những giây phút ở bên Cha sẽ rất khô khan buồn chán cho con.Chỉ khi nào dùng con tim,con mới có thể cảm nghiệm mạnh mẽ sự hiện diện của Cha.Bao lâu con còn dùng đầu óc để suy nghĩ lý luận thì con khó có thể cảm nghiệm đc Cha trong thánh thể.Vì khi sử dụng đầu óc thì giống như một cái máy,mà đã là máy thì làm sao có cảm xúc?Cha mời gọi con hãy đến với Cha bằng trọn con tim mình .
    Khi Cha giảng dạy trong hội đường với sự hiện diện bằng xương,bằng thịt của Cha giữa các kinh sư,biết phái ,thì những người này ko chấp nhận đc Cha,vì họ đã để đầu óc điều khiển lòng tin của họ.Giờ đây,Cha ko hiện diện bằng xương bằng thịt,thì làm sao con cái Cha có thể tin và cảm nghiệm đc sự hiện diện của Cha trong thánh thể nếu niềm tin đó ko đến mãnh liệt từ con tim?
    Nhìn vào nơi Cha hiện diện và chờ đợi,có đc bao nhiêu con cái ước ao đến với Cha như một người bạn ,người Cha ,hoặc như người tình?Cha thấy rất hiếm!Một khi đã gọi Cha là một người bạn,người tình ,hoặc người Cha,thì hẳn phải có sự đối thoại nếu người đó đang đứng trước mặt mình.Con thấy ko,con cái Cha ko thể ở lại với Cha lâu dài như họ mong muốn vì quá khô khan.Họ nói chuyện và cầu khẩn như ko có người đối diện,hoặc ko để người đối diện đáp lời .
    Nhưng làm sao để con nghe đc tiếng người đối diện đáp lại tâm sự của con?Khi yêu Cha,con có cần phải nói nhiề hay chỉ nói môt lần là trái tim con có thể đc tràn ngập tình yêu trong thinh lặng?Cũng vậy,khi yêu con ,Cha cũng ko cần phải nói nhiều.Mỗi khi con cảm nghiệm đc tình yêu của Cha thì chính lúc đó Cha đang nói trong trái tim con,và từ đó mới qua đối thoại ngôn ngữ.Nếu thiếu sự khao khát tìm gặp thì con khó có thể lắng nghe Cha đc.Đó là lý do Cha muốn con hoàn toàn đầu phục Thánh Thần để Ngài làm những điều đó cho con.Đừng để đầu óc điều khiển sự đầu phục của con nhưng hãy để con tim.Con yêu dấu,Cha yêu con thật nhiều.
    Trích”Giờ bên Chúa”
    Chữ ký của longtintuyetdoi
    Thưa Thầy! bỏ Thầy con biết đến với ai?

  10. Có 4 người cám ơn longtintuyetdoi vì bài này:


  11. #6
    longtintuyetdoi's Avatar

    Tuổi: 33
    Tham gia ngày: Jul 2010
    Tên Thánh: Anna
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Hà Nội
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 174
    Cám ơn
    993
    Được cám ơn 1,167 lần trong 174 bài viết

    Default

    Lời thân thương 6
    Con yêu thương!Làm sao để con tiếp tục sống trong sự yêu mến khi những người xung quanh chỉ trích,dèm pha con?Con cứ thực hành yêu mến với con tim hèn mọn,bất xứng của con thì con sẽ lướt thắng tất cả.Trước mặt Cha,con đã nhìn nhận con là sâu bọ,cát bụi,phải ko con?Con đã nói với Cha,con là tôi tớ hèn mọn,bất xứng,thì chẳng có gì nâng con lên để những lời chỉ trích đó làm tổn thương con.Đó là bí quyết cho những con tim khiêm nhường.
    Khi con gắn bó với Cha và hiểu Cha,con sẽ muốn đi sâu hơn vào đức khiêm nhường và luôn muốn hạ mình.Khi con dùng con tim để phân tích tình yêu thì con sẽ ban phát tình yêu một cách rộng lượng ko đắn đo,so lường và con cũng sẽ đem tình yêu của Cha từ con cho người khác.Một khi phân tích tình yên từ đầu óc,con sẽ đắn đo,so lường ko quảng đại,yêu thương và ko thể đem tình yêu của Cha tư con cho người khác đc.
    Cũng giống như con tim yêu thương chứa đấy màu sắc thì tình yêu của cha cũng muôn mặt,ko công thức,ko khuôn khổ.Cha đụng chạm ngõ ngách của mỗi con tim một cách khác nhau vì các con mỗi người mối khác nhau.Hãy để mắt con tập trung vào Cha ,bình an của Cha sẽ ở lại với các con.Con yêu quý Cha thương con thật nhiều
    Trích “giờ bên Chúa”
    Chữ ký của longtintuyetdoi
    Thưa Thầy! bỏ Thầy con biết đến với ai?

  12. Có 3 người cám ơn longtintuyetdoi vì bài này:


  13. #7
    longtintuyetdoi's Avatar

    Tuổi: 33
    Tham gia ngày: Jul 2010
    Tên Thánh: Anna
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Hà Nội
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 174
    Cám ơn
    993
    Được cám ơn 1,167 lần trong 174 bài viết

    Default

    Lời thân thương 7
    Con thương yêu!Cha muốn làm người bạn đồng hành với con.Cha đã và đang là người bạn thân của con,con nhớ ko?Chẳng những con và Cha có thể tỏ lộ cho nhau những gì thầm kín nhất mà còn có thể đồng hành cùng nhau trong mỗi giây phút của cuộc sống nữa.Trong mỗi khoảnh khắc,con hãy nhớ rằng Cha như là cái bóng của con,theo con từng bước một và cùng chia sẻ vui buồn trong ngày với con.Nếu con luôn ý thức đc sự hiện diện của Cha bên con,thì con sẽ dễ dàng đi sâu hơn vào sự kết hợp mật thiết với Cha.Vì Cha ko ở xa con,nhưng ở ngay trong tim con,bên cạnh con.
    Khi ý thức đc điều đó thì con sẽ hiểu rằng Cha cũng hiện diện và gần gũi với tất cả con cái Cha.Vì dưới ánh mắt Cha,các con là một.Khi con nhìn lại chính con,con ko thể giống người khác thì người khác cũng ko thể giống con.Mỗi người là một nét vẽ,nét màu làm một bức tranh rực rỡ đẹp mắt Cha.Trong bức tranh,có những màu tối phụ họa làm cho những màu khác đc sáng và rực rỡ hơn.Để khi nhìn vào bức tranh đó,mắt con sẽ chú ý vào những màu làm nên hồn cho bức tranh đc sống động,chứ ko chỉ chú ý vào những màu tối đậm,phụ đệm vào bức tranh.Khi Cha nhìn các con,Cha cũng nhìn vào những điều hay,điều tốt như những màu làm nên hồn cho bức tranh,chứ Cha ko chăm nhìn vào yếu đuối ,tội lỗi của con cái để chỉ trích,chê bai.Khi nào cặp mắt con nhìn nhau bằng tình yêu,thì các con sẽ thích ngắm vẻ đẹp của nhau.Nhưng nếu cặp mắt các con nhìn nhau với chỉ trích soi mói thì chẳng khác gì như người nhìn vào bức tranh mà ko nhận ra đc những màu sắc làm cho bức tranh có hồn và sống động,mà chỉ biết nhìn ngắm vào những màu tối của bức tranh rồi chỉ trích người vẽ bức tranh đó xấu.
    Khi các con ý thức đc Cha là người bạn đồng hành của các con,thì các con sẽ ngưng tim những nét màu tối của nhau.Nếu ko các con sẽ vô tình gián tiếp chỉ trích Cha,vì Cha người họa nên bức tranh với những màu sắc đó.Cha yêu con và mong con hiểu ý Cha.
    Trích "Giờ bên Chúa"
    Chữ ký của longtintuyetdoi
    Thưa Thầy! bỏ Thầy con biết đến với ai?

  14. #8
    longtintuyetdoi's Avatar

    Tuổi: 33
    Tham gia ngày: Jul 2010
    Tên Thánh: Anna
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Hà Nội
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 174
    Cám ơn
    993
    Được cám ơn 1,167 lần trong 174 bài viết

    Default

    Đó là những lời nói rất thân thương từ người Cha của chúng ta.Các bạn hãy ghi nhớ những lời nói này nhé.Tôi hi vọng khi hình ảnh người Cha cùng những lời nói này luôn hiện hữu trong tâm trí bạn,các bạn sẽ cảm nghiệm đc sự hiện diện của Cha rất gần chúng ta.Ngài bên cạnh chúng ta mãi mãi.
    Chữ ký của longtintuyetdoi
    Thưa Thầy! bỏ Thầy con biết đến với ai?

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com