Thánh Phaolô là người mang Chúa đến cho dân ngoại, là thầy của dân ngoại, can đảm làm chứng cho Chúa, lập ra nhiều giáo đoàn và đặc biệt là để lại 14 thư viết cho các giáo đoàn cũng như từng người.
Vài câu của Thánh Phaolô mà tớ tâm đắc nhất:

Việc lành tôi muốn tôi không làm, chính tôi lại làm điều tôi ghét (Rm.7,19)

Được phép làm mọi sự nhưng không phải mọi sự đều có ich, đừng để sự gì vô ich lạm phép trên thân thể mình (1Cr.6,12)

Đã 3 lần tôi xin Chúa đừng để Satan vả mặt tôi nhưng Chúa nói: ơn ta đủ cho ngươi


Có nóng giận sao cho đừng mặc tội, chớ để mặt trời lặn mà cơn giận chưa tan (Ep.4,26)


Tôi chịu thua lỗ về hết mọi sự trước mối lợi tuyệt vời là được học biết Đức Giêsu Kitô, Chúa của tôi (Pl.3,8)