Sau bữa cơm trưa là chương trình thi đua văn nghệ. Xem những tiết mục trình diễn trên sân khấu những người chồng cũng cảm thấy vui lây; các Mẹ của mình còn trẻ trung lắm; cũng nhảy múa, cũng trình diễn thời trang, cũng tấu hài…không kém gì thanh niên hay giới mày râu.
Câu lạc bộ Dưỡng sinh Tân hòa
Ban điều hành Hiền mẫu Tân hòa trong trang phục quốc tế
Ngày Lễ hội của các Mẹ cũng chính là ngày vui của Giáo họ và của mọi gia đình. Một ngày cùng chơi, cùng ở bên nhau khiến các Mẹ quên bớt những lo toan cuộc sống; thân thiện và quan tâm đến nhau hơn. Con người tuy thật nhỏ nhoi nhưng đồng thời cũng là một hạt giống sống động giữa cộng đoàn. Mỗi hạt giống phải cố vươn lên để cánh đồng được xanh tươi tràn đầy sức sống. Hôm nay các Mẹ đã là những hạt giống như thế.