|
...
Vết cắt năm nào đang dần ăn da non. Chạm vào có khi nhoi nhói, nhưng lại có cảm giác vui lạ, dưới "lớp da" được kéo lại ấy có nhiều tế bào bị đào thải và chết đi, nhưng cũng có nhiều tế bào trở nên đề khàng tốt với nhiều loại "bệnh tật"...
Đỗ vỡ là một trải nghiệm chẳng mong muốn chút nào đối với bất kì ai. Và lẽ dĩ nhiên, con cũng vậy. Khi ấy sao Ngài nhỉ, và hiện tại con thấy mình cũng thế. Ngài biết con quá rồi, Nhà thờ, kinh kệ như bộ quần áo xa xỉ với con chăng mà lười nhác hay e dè đến vậy...Con chỉ biết rằng, cơ duyên nào đó để thông qua nhiều chứng nhân...Ngài dạy con biết rằng, đừng cầu nguyện, van nài hay cầu xin theo cách mà loài người ta vẫn làm mỗi ngày như con vẹt tách vỏ đỗ mà thôi.
...Xin đừng dời ngọn núi phía trước con, nhưng xin hãy ban cho con sức mạnh, can đảm và nhiệt thành để vượt qua nó...Vâng, diễn viên WillSmith và con trai ông khi ấy chẳng khác nào thiên thần Ngài đưa đến, nhắc nhở với con rằng, đây không chỉ đơn thuần là bộ phim: Mưu cầu hạnh phúc (PersuitofHappiness).
Con giờ sao nhỉ, oai một chút, có triển vọng một chút, khéo mồm một chút, chín chắn một chút và nhiều nhiều điều được trao ban hơn một chút chăng?! Cũng chỉ là những buổi chiều nhàn nhã của tư duy loài người ta, ngậm tách trà và miệt mài mỗi sớm mai thức dậy...để cuộc sống tươi đẹp Ngài ban đây không hoài phí đi.
Vâng, sẽ còn nữa, những cạm bẫy, thách thức mà lo toan tầm thường...Nhưng con tin, và lâu rồi con cũng chẳng xin gì, ngoài việc chạy đến bên Ngài, nhấm nháp thanh thản, bình an vốn diệu kì mà giản đơn lắm của thường nhật.
Ngọn núi phía trước thật lạ...Con sẽ không xin gì đâu ạ. Con xin nhiều quá rồi...chỉ là Ngài nếu có dừng mắt đâu đó trên đường chông chênh kia...Mỉm cười với con nhé. Amen
Đỗ Bá Huy.
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|