Các bạn thân mến! chúng ta hãy mở rộng tâm hồn trước cuộc sống, trước điều thiện, trước tình yêu. mở rộng tâm hồn trước cuộc sống là đón nhận và cảm tạ cha trên trời, vì có mặt trên đời vẫn luôn là điều tốt đẹp. mở rộng tâm hồn trước điều thiện, vì sự sống bắt nguồn từ sự thiện tối cao là chính Thiên-Chúa, Đấng hằng-sống. Mở rộng tâm hồn trước tình yêu, vì chúng ta đã được ban tặng một trái tim để yêu thương, nhất là trong một thế giới đang thiếu vắng tình yêu.
Lạy Chúa! Khi con đói, xin Chúa gởi đến cho con một người cần của ăn; khi con khát, xin Chúa gởi xuống cho con một người cần nước uống; khi con lạnh, xin Chúa gởi đến cho con một người cần sưởi ấm. khi con bị tổn thương, xin Chúa gởi đến cho con một người cần an ủi.
Lạy Chúa! Khi con nghèo, xin Chúa gởi đến cho con một người bần cùng túng cực. Khi con bị sỉ nhục,xin Chúa cho con có dịp để khen ngợi kẻ khác. Khi con chán nản, xin Chúa gởi đến một ai đó cần được khích lệ. khi con không còn một chút thời giờ rảnh rỗi, xin Chúa gởi đến cho con một người cần được giúp đỡ.khi Thập –giá đè nặng đôi vai, xin Chúa cho con có cơ hội ghé vai chịu đỡ Thập-giá của anh em con.Khi con cần sự cảm thông của người khác, xin Chúa gởi đến cho con một người cần được con thông cảm.
Lạy Chúa! Khi con cần được quan tâm săn sóc, xin Chúa gởi đến một ai đó cần được đỡ nâng trông nom. Khi con chỉ nghĩ riêng bản thân con, xin Chúa hướng lòng trí con về mọi anh em thân quen và xa lạ.
Con tin rằng được như thế, con mới có phúc duyên được gặp Chúa trong mọi người. Lạy Chúa Giê-Su, Chúa là vua của chúng con; xin ban cho con một tâm hồn nghĩa sĩ cao thượng: cao thượng khi làm việc, để con đón nhận không phải như gánh nặng buộc con phải làm, nhưng như một sứ mạng mà Chúa trao phó cho con; cao thượng trước cuộc đời,để con biết tha thứ những kẻ lỗi lầm, nhưng không hề thoả hiệp trước những lỗi lầm ấy. Cao thượng với chính con, để con không hề thoả mãn về mình, mà luôn nương tựa vào Chúa. Cao thượng cả với Chúa, nghĩa là giúp con biết sống để phụng sự Chúa, và sẵn sàng chết để biến tan đi trong Chúa amen.