| 
 |  
 
 Linh mục Nhạc Sĩ Phêrô Nguyễn Văn Tuyên 
 
Sinh ngày 04 tháng 4 năm 1954  
Tại Cồn Thoi, Ninh Bình, Việt Nam  
1954-1962: Long Định Mỹ Tho  
1962-1966: Phát Hải, Gia Kiệm, Đồng Nai  
1966-1970: Tiểu Chủng Viện Thánh Phụng, Châu Đốc, An Giang  
1970-1974: Tiểu Chủng Viện Thánh Têrêxa, Long Xuyên, An Giang  
1974-1976: Đại Chủng Viện Thánh Tôma, Long Xuyên, An Giang  
1976-1977: Đại Chủng Viện Thánh Tôma, Tân Hiệp, Cái Sắn, Kiên Giang  
1977-1980: Họ Đạo Năng Gù, An Giang  
1980-1981: Các Trại Tù Rạch Giá, Tà Niên, Kinh Làng Thứ 7, Cà Mau  
1981-1982: Trại Tị Nạn Palawan, Philippines  
1982-1984: Stanton, Orange, California  
1984-1987: Đại Chủng Viện Thánh Gioan, Camarillo, Ventura, California  
1987-(Mùng 3 tháng 10) Thụ Phong Linh Mục: Nhà Thờ Chính Tòa Orange  
1987-1991: Nhà Thờ Thánh Boniface, Anaheim, California  
1991-1997: Nhà Thờ Thánh Barbara, Santa Ana, California  
1997-(Mùng 3 tháng 10) 10 năm Linh Mục: Cộng Đoàn Tustin, California  
1997-19??: Nhà Thờ Thánh Cecilia, Tustin, California  
 
Công Việc Sáng Tác  
 
Bắt đầu sáng tác và Mùa Thù năm 1987 khi giúp xứ tại nhà thờ Thánh Gioan Capistrano, California. Bản nhạc đầu tay là bài "Niềm Xác Tín Của Con #1" được viết cho Thánh Lễ Mở Tay.  
 
Với sự giúp đỡ của bạn bè và sự khuyến khích của nhiều thân hữu, tác giả đã có thể lần lượt giới thiệu đến quí vị những băng nhạc: "Dâng Chúa Tình Con #1" Mùa Hè 1996; "Dâng Chúa Tình Con #2" Mùa Hè 1997; "Dâng Chúa Tình Con #3" Mùa Hè 1998; "Dâng Chúa Tình Con #4" Mùa Hè 1998.  
 
Mong rằng trong tương lai tác giả còn có cơ hội hân hạnh gửi tới quí vị và thân hữu những tâm ca đang chờ đợi để được cảm nghiệm và rung cảm bởi những con tim cùng ôm ấp và cùng thao thức một khắc khoải ưu tư.  
 
Tác giả đặc biệt tri ân nhóm bạn hữu DCTC Productions. Các bạn đã vất vả mồ hôi công sức, hi sinh thời giờ sớm khuya bận rộn với kỹ thuật in ấn, cũng như phát hành quảng bá sách và những băng nhạc "Dâng Chúa Tình Con". Không có sự giúp đỡ của các bạn, những tác phẩm này đã không có được sự quảng bá rộng rãi như ngày nay. Xin Thiên Chúa trả công gấp trăm ngàn lần cho các bạn và gia đình.  
 
Chân thành,  
Lm. Nguyễn Văn Tuyên 
 
http://www.dangchuatinhcon.com/
	
	
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
 
	
    | 
 |