Cám ơn từng anh chị em đã cùng chia sẻ với pethoang trong suốt thời gian qua, chân tình và thân thương.
Tạ ơn Chúa, đã giúp pethoang có cơ hội và những điều kiện để cùng ACE trong suốt thời gian qua.
Hiện sức khỏe của pethoang đang có vấn đề, đành phải vắng mặt trong thời gian không biết là bao lâu...
Gởi vào đây lời cám ơn và thân chào Anh chị Em.
Tạm biệt.
Nguyên văn bởi ailaudu
Mới vừa gọi điện hỏi thăm chú Hoàng. Chú nói tối hôm qua phải đi cấp cứu và sáng nay vẫn chưa được khỏe nên phải nằm nghỉ dưỡng bệnh. Sợ lâu quá không lên diễn đàn mọi người sẽ lo lắng nên chú để lại vài dòng cho mọi người yên tâm. Chú có nói là nhắn với anh chị em ở đây yên tâm: Chú vẫn khỏe. Chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày...
Chúng ta cùng hiệp dâng lên Chúa lời nguyện cầu cho sức khỏe chú Hòang. Một người đã đồng hành với Diễn đàn của chúng ta trong suốt thời gian qua...
Xin Chúa chúc lành và ban bình an cho chú...
Nguyện xin Mẹ hiền đoái thương nhìn đến chú...
Xin Người cất lấy những bệnh tật, lo âu, phiền muộn trong chú Hòang...