JOHN PAUL II
1920 - 2005

Tuần qua tại phố Roma
Cha Già đau đớn bịnh nằm nhà
Phục Sinh, tuần trước tuần sau tới
Cha Chung tạ thế về quê Cha.

Truyền hình thế giới săn tin lạ
Đặc biệt bịnh tình Đức Thánh Cha
Thận hư, Tim đã không còn đập
Hơi thở cuối đời đã hắt ra.

Thứ bảy, chín giờ ba bảy phút
Cha trút làn hơi thở cuối cùng
Để lại bao nhiêu là cảm xúc
Cha hỡi, Cha ơi đã tận cùng.

Tiếng kinh tiền sảnh vang tha thiết
Đã biết Cha đi buồn khôn xiết
Xin Chúa nhân lành rộng tay ra
Đón Cha thiên đàng vào triều yết.

Những tiếng chuông buồn cất ngân vang
Bao người nức nở khóc lệ hàng
Bầu trời bóng tối buồn thê thảm
Phải chăng Cha đã về thiên đàng.

Trong cơn nguy tử Cha vẫn mãi
Trung thành Thánh Giá vác trên vai
Và rồi viên mãn đời dương thế
Cha cất tiếng cao nói " Amen ".

Tín đồ giáo hữu hơn cả tỷ
Kính nhớ thương Cha lệ đẫm mi
Cha đi để lại bao nuối tiếc
Vắng Cha con biết cái chi chi.

Xác Cha nằm cứng trong đền thánh
Bao người kính viếng tỏ lòng thành
Cha chung con muốn dâng cung kính
Xin Cha nhận cho tấm lòng thành.

Còn bao người nữa đi không tiện
Cha ơi, ban phước đến mọi miền
Cho đoàn con thảo nơi dương thế
Vừa mất người Cha quí hơn tiền.

Trong khoảnh khắc này con buồn thảm
Hy vọng ngày mai trước thánh nhan
Cha con cùng hội trên thiên quốc
Là nơi phúc hưởng mãi bình an.

Cha ơi, đừng bỏ con một mình
Đường đời gian ác lắm nguy binh
Xin Cha hãy cùng con tiến bước
Cho con vui thỏa bước trung trinh.

Lệ con nay cạn trong tiếng nấc
Cha ơi xin nhấc bước con đi
Dù cô đơn mãi trong nhịp bước
Tâm linh có trước vẫn là Cha.

Thiện Tâm