Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Nụ cười Nhà đạo (Phần 6)

  1. #1
    vũng_nước's Avatar

    Tham gia ngày: Dec 2008
    Tên Thánh: Vincent
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,339
    Cám ơn
    4,072
    Được cám ơn 4,272 lần trong 1,085 bài viết

    Default Nụ cười Nhà đạo (Phần 6)

    Nụ cười Nhà đạo 6
    T2, 24/08/2009 - 21:54

    141. TẠI SAO LẠI LÀ "QUẢNG CÁO"

    - Ba ơi, có phải cáo là con vật gian ngoan, xảo quyệt, hay lường gạt phải không ba?
    - Đúng đấy con ạ!
    - Hèn gì người ta không dùng “quảng heo”, “quảng gà”, “quảng hươu”, “quảng nai”, mà lại dùng “quảng cáo”.

    142. PHẢN ỨNG THEO THÓI QUEN

    Ba người thiệt mạng trong một tai nạn giao thông, hồn của họ bay đến cửa thiên đàng, thánh Phêrô nói:
    - Đây là một sự nhầm lẫn, mỗi anh đóng lệ phí 10.000 USD, tôi sẽ đưa các anh trở lại trần gian như bình thường.
    Người Mỹ đồng ý ngay. Vừa nhận lời xong thì anh ta đã được trả về đúng ngay nơi xảy ra sự cố, trên người không một vết xây sát. Nhân viên cứu hộ ở hiện trường xúm lại hỏi:
    - Còn hai ông kia đâu?
    - À, ông người Scotland thì vẫn đang mặc cả, còn anh chàng Canada thì nhất định tranh cãi thánh Phêrô rằng khoản 10.000 USD này bên bảo hiểm y tế phải trả thay anh ta.

    143. OXY HÓA

    Trong giờ hóa học, để minh họa cho hiện tượng oxy hóa, cô giáo hỏi Bi:
    - Em hãy cho biết nếu chúng ta ném một thỏi sắt ra ngoài đường, sau một tuần thỏi sắt sẽ ra sao?
    - Dạ, nó sẽ biến mất ạ.
    Cô giáo ngạc nhiên hỏi:
    - Tại sao vậy?
    - Dạ, tại vì mấy người ve chai họ lượm ngay chứ sao ạ!
    Cô giáo: ?!

    144. ĐỜI SAU CHO LẬP TRÌNH VIÊN

    Sau khi chết, hồn của một lập trình viên bay lên trời, thiên thần đón tiếp phán:
    - Sinh thời anh không phạm tội nào nghiêm trọng nên ta cho phép anh được tùy chọn: hoặc vào thiên đường hoặc địa ngục vi tính.
    Anh ta liền xin vị thiên sứ cho xem thiên đường. Đó là một trung tâm vi tính hiện đại, toàn những máy đời mới nhất, hiện đại nhất, multimedia không chê vào đâu được, server thì khỏi bàn... nói chung đúng là thiên đường computer. Thiên thần tuyên bố:
    - Nếu chọn thiên đường, anh sẽ là user (người sử dụng) ở đây.
    Anh chàng đã sướng mê đi rồi nhưng vẫn đề nghị thêm:
    - Ngài hãy cho tôi xem địa ngục ra sao?
    - Cũng chính là đây, chỉ có điều anh sẽ là người quản trị hệ thống.

    145. CHỈ CẦN BIẾT ĐẾM ĐẾN 10

    Bố trách con:
    - Mày học toán mãi mà chỉ đếm được đến 10. Dốt thế thì sau này làm gì được hả con!
    - Bố yên tâm. Con sẽ là trọng tài quyền anh!

    146. BIỆT DANH

    Cuối tháng, một lũ thiếu nhi rủ nhau đi xưng tội. Lần lượt hết đứa này đến đứa khác, ngoài những tội riêng chúng đều xưng cùng một tội: " Con đã ném khỉ ròm xuống ao."
    Thế rồi đứa thứ sáu sau khi xưng các tội riêng, cha giải tội không thấy nó xưng tội chung ấy, sợ rằng nó quên, ngài nhắc:
    - Con không ném khỉ ròm xuống ao sao?
    - Thưa cha, con là khỉ ròm đây ạ!

    147. ĐỒNG NGHIỆP

    Trong công viên, một người phụ nữ trung niên ngồi nghỉ trên ghế đá. Một người đàn ông đứng tuổi ngồi xuống bên cạnh:
    - Xin lỗi, chẳng hay bà có phải là nhân viên văn phòng?
    Người phụ nữ ngạc nhiên:
    - Đúng thế! Sao ông đoán được?
    - Nhìn mặt thấy đần đần.
    Người phụ nữ tức giận:
    - Mặt ông đần thì có!
    Người đàn ông buồn rầu:
    - Thì tôi cũng là nhân viên văn phòng.

    148. BIỆN CHỨNG RƯỢU

    Tại sao tôi không bỏ được bia, rượu ? Đã rất nhiều lần tôi muốn bỏ rượu và bia, nhưng tôi lại cảm thấy xấu hổ. Mỗi lần nhìn ly bia, tôi lại nghĩ về những công nhân cực khổ đã làm ra nó . Họ đều có vợ con phải chăm sóc, con cái họ đều có những giấc mơ phải thực hiện . Nếu tôi không uống, bia rượu làm sao bán được, và có thể họ sẽ mất việc và những ước mơ của con cái họ sẽ mãi tan biến. Tôi không thể ích kỷ chỉ lo cho sức khỏe của mình. Tôi cần phải uống để biến giấc mơ của rất nhiều người thành hiện thực. Đừng vì lợi ích của mình mà làm ảnh hưởng đến những người khác...Nào cạn ly...một, hai, ba… dzô...dzô!)

    149. ĐIỂM YẾU của CON NGƯỜI

    Satan tổ chức buổi kiểm tra xem con cháu nó có những thủ đoạn nào để lôi kéo con người xuống hỏa ngục. Nó hỏi:
    - Bọn bay có độc chiêu nào không?
    - Tôi sẽ bảo con người là: không có thiên đàng đâu!
    - Không được! Nói thế, con người không tin đâu.
    - Hay là bảo chúng là: không có hỏa ngục đâu, đừng lo!
    - Cũng không được! Chúng nó biết sẽ gánh hậu quả nếu làm điều dữ!
    - À! Tôi nghĩ ra rồi! Chúng ta cứ nói với thiên hạ rằng: các ngươi cứ vui chơi, cứ hưởng thụ, cứ phạm tội đi… thời gian còn dài mà! Từ từ ăn năn hối cải. Việc gì đâu phải vội, cứ từ từ…
    Satan khoái chí quyết định:
    - Tuyệt vời ! ý mày quả là độc chiêu. Nào! mau lên trần gian thực hiện đi.

    150. NẾU KHÔNG CÓ CHÚA

    Một thượng nghị sĩ ở miền Nam nước Pháp đến thủ đô Paris. Ông thuê phòng trong một khách sạn uy tín và trả tiền phòng trước một tháng. Viên quản lý khách sạn hỏi:
    - Ông có muốn ghi biên nhận không?
    - Không cần đâu! Có Chúa làm chứng chuyện này mà.
    Viên quản lý tỏ vẻ ngạc nhiên:
    - Ông nói sao? Thời đại này mà ông còn tin có Chúa sao?
    - Ồ! Tin chứ. Vậy ông không tin à?
    - Tôi không tin, thưa ngài.
    Nếu thế thì, tốt nhất ông hãy ghi biên nhận cho tôi.
    Chữ ký của vũng_nước
    "Chính anh em là muối cho đời. Nhưng nếu muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối cho nó mặn lai? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi". (Matheu. 5, 13)

  2. Có 3 người cám ơn vũng_nước vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com