Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: NGÀY HỘI VỀ NGUỒN - Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm Huế

  1. #1
    sake's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2009
    Tên Thánh: Cecilia
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Đak Đoa - Gialai
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 277
    Cám ơn
    724
    Được cám ơn 1,559 lần trong 271 bài viết

    Default NGÀY HỘI VỀ NGUỒN - Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm Huế



    NGÀY HỘI VỀ NGUỒN


    Ngược dòng lịch sử, trở về cội nguồn


    Hôm nay, ngày 1/1/2010, Huế vào mùa đông mà trời như xanh hơn, nắng như vàng hơn và thời tiết như ấm hơn. Phải, bởi vì hôm nay là ngày Đầu Năm Dương Lịch, ngày lễ Mẹ Thiên Chúa, ngày thế giới cầu cho Hoà Bình. Thiên nhiên như hoà quyện với lòng người trong niềm vui của ngày mới.

    Hoà chung với khí sắc đất trời, chị em trong Hội Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm tổ chức ngày Hội Về Nguồn trong Năm Thánh Hồng Ân 90 năm khai sinh Hội Dòng. Để cùng nhau ôn nhớ lại lịch sử Hội Dòng trải dài suốt 90 năm, để thấy bàn tay đưa dẫn của Chúa, để cảm nghiệm tình thương từ mẫu của Mẹ Hiền Vô Nhiễm.

    Trong tâm tình cảm tạ Hồng Ân Thiên Chúa, và chuẩn bị cho ngày hội được đi vào chiều sâu, tối ngày 31/12/2009, tại nguyện đường của Hội Dòng, chị em Con Đức Mẹ Vô Nhiễm tạ ơn Thiên Chúa và Mẹ Vô Nhiễm qua giờ tĩnh nguyện thật sốt sắng. Trong tâm tình Tạ Ơn - Sám Hối và Canh Tân, với những vũ điệu đơn sơ, những lời kinh tiếng hát, những biểu tượng chị em dâng lên…chất chứa tình con thảo đối với Thiên Chúa và Mẹ Vô Nhiễm đã yêu thương cưu mang và đồng hành với chị em trong suốt dọc dài của lịch sử Hội Dòng với biết bao thăng trầm của cuộc sống…

    Sáng ngày 1/1/2010, trong không khí của ngày đầu năm mới, chị em Con Đức Mẹ Vô Nhiễm khắp vùng Huế trở về nôi Mẹ với niềm hân hoan. Gặp nhau trong ngày đầu năm, chị em tay bắt mặt mừng, tiếng cười nói rộn rã.

    8g sáng, chị em trong tu phục của Hội Dòng xếp hàng đón chào sự hiện diện đầy thân ái của Đức Tổng Giám Mục Huế, của Đức Cha Phụ Tá và quý cha tại nhà chung đến tham dự.

    Buổi khai mạc diễn ra tại tiền đường của phòng hội Lộ Đức. Mở đầu là bài đồng diễn tập thể “Tình ca nối kết” như đang muốn thắt chặt tình tương thân tương ái, và tiếp đến là vũ khúc “Mùa xuân ơi” do các em thanh tuyển trình diễn. Những tà áo dài với nhiều sắc màu tươi thắm với cành hoa đào trên tay, các em đã đem cộng đoàn vào không khí của ngày đầu năm mới.



    Tiếp đến là lời tuyên bố khai mạc ngày hội về nguồn của Chị Maria Victorina Trần Thị Lam Hồng, Bề Trên Dòng, hai Đức Cha cắt băng mở hội trong tiếng pháo bong bóng giòn dã…

    Khởi đầu chị em ngược dòng thời gian trở về với buổi khai sinh thuở ấy 90 năm về trước, Hội Dòng được chào đời. Đây là phần trình bày của các em Tập Sinh, các em dẫn dắt cộng đoàn sống lại những giây phút đầu tiên từ sự ưu tư của Đức Cha Eugène Marie Joseph Allys về lớp thanh thiếu niên không được dạy dỗ, đến việc thành lập Hội Dòng, cùng với sự cộng tác của Cha Alexandre Paul Marie Chabanon, Hội Dòng được thành lập với những hạt giống đầu tiên là 6 trinh nữ nhỏ bé, xuất thân từ Mến Thánh Giá Dương Sơn. Cảm động làm sao, sự can đảm dấn bước của các chị như Abraham xưa. Hành lý lên đường cho một hành trình mới là 3 khung cửi và 1 khung quay tơ. Các chị theo đò ngược dòng Hương Giang cập bến Phú Xuân, bước đầu tuy âm thầm nhưng hứa hẹn sự xuất hiện của một mầm sống mới.




    Dòng lịch sử tiếp diễn với bước đường khai mở cơ sở đầu tiên của Hội Dòng là cộng đoàn Nước Ngọt do nhóm Vĩnh khấn và kinh viện Nhà Mẹ phụ trách. Với kỹ thuật tân tiến, các chị làm sống lại bước chân truyền giáo đầu tiên. Chặng đường nối tiếp chị em lên miền truyền giáo Kontum đến với anh em dân tộc Giarai, Bana…cùng với việc thành lập các cộng đoàn ở vùng cao do các em Tiền Tập phụ trách. Kế đến là biến cố 1975, chị em li tán vào Nam, thành lập các cộng đoàn ở vùng Sài Gòn do các em Thanh Tuyển đảm nhận.

    Cuối cùng là phần trình bày của các chị Học Viện với biến cố trở về nôi Mẹ vào ngày 13/12/1994 sau 19 năm bộ đội mượn nhà, chị em phải tá túc tại Dòng Kín. Nhiều chị em đã sụt sùi khi cảm nhận được đây là một hồng ân quá lớn lao mà Chúa đã ban cho Hội Dòng. Nếu như ngôi nhà không được trả lại thì sao? Trong niềm tri ân cảm tạ Thiên Chúa cùng với sự phù trợ của Mẹ Vô Nhiễm, chị em và quí khách hân hoan kiệu Mẹ về nhà nguyện của Hội Dòng trong lời ca Magnificat. Đức Tổng Giám Mục đã ban huấn từ: “Chị em thân mến, chúng ta vừa ôn nhớ lại lịch sử 90 năm, như một dòng sông ân sủng Tình Yêu Thiên Chúa bao phủ từ thuở ban đầu cho đến từng chặng đường thăng trầm. Hôm nay Hội Dòng được toại nguyện mừng 90 năm. Tạ ơn Thiên Chúa luôn mãi dẫn dắt, Chúa dùng mọi cách như hôm nay có sự hiện diện của cha Đaminh Phan Hưng, người đầu tiên đã đi ra Bắc với chị Bông và chị Hưởng để xin lại nhà dòng. Tạ ơn Chúa vì đã có 2 Đấng Sáng lập, các chị thế hệ đi trước. Thế hệ hôm nay phải phát triển Đặc sủng của Dòng, tiếp tục việc truyền giáo, hãy nhớ Huế là vùng Truyền giáo.... Xin Chúc chị em tiến về năm mới tốt đẹp hơn.



    Chuyến hành trình về nguồn khép lại và mở ra hội chợ vui chơi thật tưng bừng. Tại các phòng của Dòng, các gian hàng nào là thảy vòng, lô tô, ném lon, ném phi tiêu, nào là trò chơi du lịch các vùng miền và bóng rổ, trò chơi hành trình cùng Phaolô.



    Và đây, mời các bạn bước vào làng ẩm thực. Nào là bánh bèo, bánh lọc, bánh cuốn, bánh ít… với những cái tên nghe thật lãng mạn như Lục bình trôi, trăng thu, quay tơ, Ngọc trong mây, ba miền yêu thương. Nào là món ốc hút với tên “Ngọc cung đình”, bánh canh với tên “Sợi nhớ sợi thương” nào là chả ram cuốn, bánh chuối chiên, bún bò, trái cây và cuối cùng là các món chè. Hai Đức Cha, quý Cha và chị em tha hồ mà thưởng thức…

    Ngày hội về nguồn khép lại, mở ra trong lòng chị em Con Đức Mẹ Vô Nhiễm cái nhìn về những thăng trầm của Hội Dòng trong suốt 90 năm qua. Tạ ơn Chúa và Mẹ Hiền Vô Nhiễm đã yêu thương và dẫn dắt Hội Dòng chúng con trong suốt chiều dài của lịch sử với biết bao hồng ân. Chúng con xin tri ân 2 Đức Cha Tổ Phụ, các chị tiền bối đã dày công xây dựng Hội Dòng cho đến ngày hôm nay. Chúng con nguyện sống xứng đáng với ơn Chúa và công ơn của các vị tiền bối…

    Xin cám ơn Hai Đức Cha, quý cha đã dành nhiều sự ưu ái cho chúng con khi hiện diện với chúng con trọn chương trình Ngày Hội Về Nguồn.

    Ngày 1/1/2010
    Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm
    Nguồn: tonggiaophanhue.net
    thay đổi nội dung bởi: sake, 05-01-2010 lúc 03:35 PM
    Chữ ký của sake
    :sing::sing: Sống trong đời sống cần có một tấm lòng :sing::sing:

  2. Có 6 người cám ơn sake vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com