Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Xích con vào cột đèn để đi làm.

  1. #1
    LOVE IN THE TRUE's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2009
    Tên Thánh: MONICA
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: GIA LAI
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 260
    Cám ơn
    4,040
    Được cám ơn 1,436 lần trong 250 bài viết

    Default Xích con vào cột đèn để đi làm.

    - Một cặp vợ chồng nghèo khó không có tiền gửi con đã phải xích đứa đứa bé 2 tuổi của họ vào cột đèn để giữ bé trong lúc đi làm.



    Bé Lao bị xích chân vào chiếc cột đèn.

    Chen Chuanliu, cha bé Lao Lu, là thợ kéo xe tự do tại Bắc Kinh. Anh nhận kéo xe khắp thành phố, còn người vợ tàn tật nhặt rác trên đường phố.
    Cặp vợ chồng này đã dùng khoá xích chân cậu bé Lao Lu với một chiếc cột đèn. Họ cho biết đây là cách duy nhất để đảm bảo không bị mất con vì đứa con gái 4 tuổi Ling của họ đã bị “bắt trộm” hồi tháng trước.


    Chiếc khoá bên chân phải bé trai.
    Những người qua đường đã bắt gặp bé trai bị xích bên ngoài trung tâm thương mại Huaguan ở quận Liangxiang, Bắc Kinh.
    Họ đã thông báo lên các nhà chức trách và người cha đã được yêu cầu tháo chiếc dây xích mặc dù không rõ sự việc có tái diễn trong tương lai hay không.

    Gương mặt bụ bẫm đáng yêu của bé Lao.

    Lao Lu không được học trong các trường công vì anh Chen là người từ tỉnh khác đến nên không được nhà nước trợ giúp. Gia đình sống trong một căn phòng chỉ rộng 2,7mx2,4m.

    Chen cho hay mức thu nhập chỉ 7USD mỗi ngày, vợ chồng anh không có đủ tiền để gửi con nhưng anh đã từ chối một số tiền lớn để cho bé Lao đi làm con nuôi.


    Lao cười đùa với cha, anh Chen Chuanliu.
    “Vợ tôi không thể chăm sóc con, còn tôi phải đi làm để nuôi sống gia đình. Vì thế, tôi phải xích bé vào cột đèn mỗi khi có khách đi xe”, ông bố nói.
    “Tôi không có một tấm ảnh nào của con gái để đăng tin tìm người thân mất tích. Giờ đây tôi không thể để mất nốt đứa con trai”.
    Ninh Nhi
    Theo Dailymail
    Chữ ký của LOVE IN THE TRUE
    YÊU TRONG SỬ THẬT,SỬ THẬT TRONG YÊU THƯƠNG!!!

  2. Có 8 người cám ơn LOVE IN THE TRUE vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com