Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN C: NIỀM TIN LẪN NHAU

  1. #1
    ThanhCaVN's Avatar

    Tham gia ngày: May 2007
    Tên Thánh: Peter Anthony
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 670
    Cám ơn
    450
    Được cám ơn 3,131 lần trong 435 bài viết

    Thumbs up CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN C: NIỀM TIN LẪN NHAU

    CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN C: NIỀM TIN LẪN NHAU

    Người ta thường nói rằng “một lần mất tín, vạn lần mất tin”. Một lần thất hứa thì phải nhiều lần chuộc lại lỗi lầm. Người mẹ có thể sẵn sàng hứa hẹn nhiều điều với con mình, thế nhưng mẹ lại không quan tâm thực hiện lời hứa ấy, đánh mất niềm tin nơi con mình. Hai nhà cạnh nhau, không có niềm tin lẫn nhau, cuộc sống sẽ nặng nề như thế nào? Không tin nên cửa nhà và cửa lòng mình luôn đóng kín, không chia sẻ, và nghi ngờ trong Lời nói lẫn nhau.

    Thế nhưng, Lời Chúa hôm nay trình bày cho chúng ta niềm tin lẫn nhau của những con người.

    Bài đọc 1 trình bày ơn gọi của ngôn sứ I-sai-a, khi nghe tiếng Chúa gọi, ông đã nhanh chóng đáp lại: Da, con đây, xin sai con đi”. Ông tin rằng đó là Lời Chúa gọi ông, Chúa tin ông, nên Chúa chọn ông.
    Bài Tin Mừng nói về ơn gọi của Si-mon Phê-rô, Gia-cô-bê và Gioan đáp lại lời mời gọi của Chúa, họ đưa thuyền vào bờ, bỏ tất cả mọi sự mà theo Đức Giê-su. Phê-rô tin vào Lời của thầy Giê-su, Chúa tin ông Chúa trao phó Giáo hội cho ông.

    Cả ba bài đọc trình bày cho ta một thái độ của những con người. Thái độ sẵn sàng đón nhận đức tin, và tin tưởng nơi người môn đệ và trao ban đức tin.

    Đức tin là gì? Đức tin thì bao giờ cũng là một, thế nhưng đức tin là thái độ của những con người cụ thể, với những vấn đề cụ thể. Tin như một thái độ phổ quát và cần thiết để người ta xây dựng cuộc sống. Khi nói đến niềm tin người ta thường nói đến niềm tin tôn giáo. Tức là tôi nhìn nhận những thực tại vô hình, mặc dù tôi không thấy, khÔNG kiểm chứng bằng thực nghiệm nhưng tôi vẫn chấp nhận. Đức tin trong đời sống tôn giáo đòi hỏi một sự liều lĩnh, một sự dấn bước theo một con người một cách quyết liệt. Ap-bra-ham liều đứa con I-sa-ac cho Thiên Chúa, Phê-rô liều mình, hy sinh chút sức lực còn lại để thả lưới.

    PHÊ-RÔ TIN LỜI ĐỨC GIÊ-SU
    Hôm nay Simon Phê-rô vất vả suốt đêm chài lưới mà không bắt được một con cá nào? Nhưng vì lời của Thầy con sẽ thả lưới, và lời đã ứng nghiệm nơi Phê-rô, và điều đó xảy ra như một điều không tưởng. Không tưởng bởi vì Phê-rô đã cho thấy sự cực nhọc suốt cả đêm mà không được gì? Nhưng vì lời thầy con sẽ thả lưới, con thả lưới vì đức vâng phục mà thôi. Đây là lời bày tỏ sự bất lực của con người để chính sự bất lực này làm nổi bật quyền năng của Thiên Chúa. Chính sự vâng phục của con người trước sức mạnh Thiên Chúa, Ngài sẽ đem lại hiệu quả vượt khả năng mong đợi.

    Vì Lời của thầy: Phê-rô một ngư phủ đánh bắt cá chắc chắn giỏi hơn một Giê-su thợ mộc. Thế nhưng, với Phê-rô còn một điều chắc chắn hơn, đó là sức mạnh kỳ diệu của Lời Giê-su, Lời Giê-su đã hứa chữa cho mẹ vợ ông khởi cơn sốt, Lời đầy quyền năng, Lời trừ quỷ. Vì tin vào sức mạnh của Lời ấy, Phê-rô gạt bỏ đi kinh nghiệm nghề nghiệp lâu năm, cũng như vượt thắng sự mệt nhọc sau một đêm trắng tay. Lời của thầy là lời sự thật, vị thầy Giê-su mà ông theo khi nay chính là Đấng mà ngôn từ và hành động là một, ngài không ban những lời nói xuông, nhưng chính Ngài luôn sống điều Ngài nói. Ngài không bao giờ nói điều Ngài không làm được, chưa bao giờ vị thầy Giê-su cho ông Phê-rô ăn thịt lừa hay ăn bánh vẽ.
    Vì Lời của thầy Giê-su qua mẻ cá, chính mẻ cá đầy ắp ấy khai mở cho ông một cái nhìn mới. Từ nay, Đức Giê-su không còn là vị thầy nhưng là Chúa, là Chủ của ông. Và từ nay, Phê-rô nghe Lời chủ mình đi đánh lưới người bằng Lời sự thật, bằng niềm tin.

    ĐỨC GIÊ-SU TIN VÀO PHÊ-RÔ
    Vì tin vào Phê-rô, Đức Giê-su đã giao cho Phê-rô toàn quyền về Giáo Hội, lãnh đạo Giáo Hội Chúa, thay mặt Chúa nói lại Lời của Chúa. Thay mặt Chúa chữa lành người bệnh. Người lãnh đạo đầu tiên là một ngư phủ, nóng nẩy, không có học thức bao nhiêu. Điều kiện để Đức Giê-su giao cho Phê-rô chính là lòng yêu mến và niềm tin vào Đức Giê-su.

    Trong thời đại mà ngươi ta lừa lọc lẫn nhau, trong thời đại mà toàn là những lời hứa hảo, toàn là cho ăn thịt lừa và bánh vẽ. Thì làm sao người ta có thể nhận ra một ai đó thay cho khuôn mặt Đức Giê-su để dấn thân một cách thật sự theo Ngài. Dù thế nào đi nữa, Lời Chúa vẫn luôn mời gọi chúng ta hãy có một sự vâng phục trong đức tin. Vâng phục như Áp-bra-ham, vâng phục như Đức Maria, vâng phục như Phê-rô để qua sự vâng phục ấy phép lạ sẽ xảy ra, từ phép lạ sẽ dẫn chúng ta đến niềm tin. Phê-rô đã tin trước khi thả lưới, cũng như Đức Giê-su đã tin Phê-rô trước khi bảo ông thả lưới.

    KẾT LUẬN
    Chia sẻ với nhau về niềm tin lẫn nhau giữa Phê-rô và Đức Giê-su, có niềm tin sẽ làm nên những chuyện vĩ đại. Chúng ta sống trong thời đại mà người ta đánh mất niềm tin lẫn nhau, chúng ta được mời gọi quay về với Lời nền tảng của Đức Giê-su, quay về với Đức Giê-su, nơi đó, chúng ta sẽ không còn nghe những lời hứa hảo. Và qua đức tin của chúng ta, Thiên Chúa cũng sẽ tin tưởng chúng ta và trao phó cho chúng ta những mẻ lưới như đã trao cho Phê-rô.

    Giuse Nguyễn Ngọc Hiển

    Nguồn: jhomeless@gmail.com

  2. Có 3 người cám ơn ThanhCaVN vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com