Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 3 trên 3

Chủ đề: Tin Mừng trong ba ngày Tết (thơ)

  1. #1
    halleluyah's Avatar

    Tuổi: 32
    Tham gia ngày: Dec 2008
    Tên Thánh: Jos
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Hàng Xanh-Đất lành chim đậu
    Bài gởi: 343
    Cám ơn
    577
    Được cám ơn 1,464 lần trong 317 bài viết

    Default Tin Mừng trong ba ngày Tết (thơ)

    Mùng 1 Tết
    Tin Mừng theo Thánh Matthêu (Mt 6,25-34)

    Đừng vì than xác lo phiền,
    Đừng vì vật chất mà quên tinh thần.
    Cơm ăn áo mặc dù cần,
    Sao bằng sự sống bản thân con người?
    Hãy xem chim chóc trên trời,
    Không gieo không gặt mà đời vẫn vui.
    Con chim được Chúa dưỡng nuôi,
    Con người quý trọng bị vùi dập sao ?
    Dù con lo lắng thể nào,
    Có thêm được một tấc cao cho mình ?
    Hãy xem hoa huệ tươi xinh?
    Ai may ai mặc nên hình xinh tươi ?
    Sa lo mong tiếng hơn người
    Lụa là mặc kém gấp mười cỏ bông.
    Xem loài hoa dại ngoài đồng
    Sớm còn tối mất chẳng trông ra gì.
    Thế mà lượng cả từ bi,
    Vẫn cho mặc đẹp huống chi con người ?
    Con người trọng gấp mấy mươi,
    Lại không được phúc cao vời hơn sao ?
    Ôi ! lòng tin kém dường nào,
    Giống như kẻ ngoại lo vào lo ra.
    Lo ăn mặc lo cửa nhà
    Lo cau trổ muộn lo già hết duyên.
    Lòng Cha từ ái vô biên,
    Biết con cần thiết thường xuyên những gì.
    Hãy tìm nước Chúa trước đi,
    Ngoài ra để Chúa tùy nghi an bài
    Thôi đừng lo đến ngày mai,
    Không ai vẽ được tương lai cho mình
    Ngày nào việc ấy phân minh
    Ngày mai thì có chương trình ngày mai.

    (Cố linh mục FX. Nguyễn Xuân Văn)


    Lời sống:
    Lo lắng làm gì ? Tất cả công trình cùa Thiên Chúa là giải thoát,nhưng chúng ta có đủ đức tin để thoát khỏi ngần ấy lo lắng không?
    Tại sao so sánh với hoa cỏ và chim trời ? Nếu Người đã ban cho chúng ta hai bàn tay và khối óc, ấy là để chúng ta sử dụng. Nhưng Chúa Giêsu cho chúng ta thấy nếu những loài thụ tạonhỏ bé như thế mà Thiên Chúa còn săn sóc và làm cho đẹp , thì phương chi con người chúng ta càng được Ngài quan tâm biết bao, và Ngài ao ước cho chúng ta có một cuộc sống tươi đẹp, cao quý và hoàn hảo ngần nào.

    (Theo “Christian Community Bible” )
    thay đổi nội dung bởi: halleluyah, 11-02-2010 lúc 12:36 PM
    Chữ ký của halleluyah
    ***
    Hope in the Lord!
    For with the Lord there is steadfast love,
    and with him is plentiful redemption!

    ***

  2. Được cám ơn bởi:


  3. #2
    halleluyah's Avatar

    Tuổi: 32
    Tham gia ngày: Dec 2008
    Tên Thánh: Jos
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Hàng Xanh-Đất lành chim đậu
    Bài gởi: 343
    Cám ơn
    577
    Được cám ơn 1,464 lần trong 317 bài viết

    Default

    Mùng 2 Tết : Kính nhớ Ông bà tổ tiên
    Tin Mừng theo Thánh Matthêu (Mt 15,1-6)

    Thầy thông biệt phái tự hào
    Từ Gia liêm đến tiến vào Ca-pha.
    Mang theo bộ mặt gian tà,
    Rình mò xét nét không tha chuyện gi.
    ………
    Họ tìm đến Chúa phàn nàn :
    “Tục lành thói tốt phá tan được nào?
    Thầy dạy đồ đệ làm sao
    Tay không rửa sạch mà ngồi vào ăn ?”
    Chúa rằng đâu phải gới răn.
    Chính mình tự tạo khó khăn cho mình
    Chao ôi những kẻ giả hình,
    I-sai quả đã phê bình không sai:
    “Dân này chỉ có bề ngoài,
    Kính ta bẳng miệng lòng hoài xa ta.”
    Dám đem mệnh lệnh ông bà,
    Dạy như Luật Chúa ban ra không bằng.
    Luật Trời thì các ngươi quăng,
    Mà khư khư giữ thói xằng người xưa.
    Dám coi Luật Chúa bằng thừa,
    Vưa không tôn trọng lại vừa bỏ qua
    Luật rằng :“thảo kính mẹ cha,
    Dể duôi cha mẹ tội ra tử hình.
    Các ngươi lại dạy đinh ninh :
    Ai đem hương hoả nhà mình lập nên,
    Dâng làm của hậu lâu bền (*)
    Ngày sau khỏi phải báo đền mẹ cha.
    Thế là luật Chúa bỏ qua
    Khuếch trương tập tục ông bà các ngươi

    (Cố linh mục FX. Nguyễn Xuân Văn)


    (*) của lễ dâng vào đền thờ

    Lời sống
    -Sao môn đệ ông không chịu rửa tay ? Các Pharisêu bênh vực cho một việc rất tốt mà chúng ta vẫn thường hay làm. Nhưng theo cái nhìn của Chúa Giêsu, tất cả những tập quán và lề thói xem ra có vẻ tốt lành ấy lại dễ trở thành tấm màng che khuất đìêu chính yếu là thái độ luôn sẵn sàng đáp trả lời mời gọi của Thiên Chúa. Điều Ngài muốn nơi chúng ta là tinh thần đơn sơ phó thác, tin tưởng tuyệt đối vào Ngài.
    -Hãy thảo kính cha mẹ ! Đây không riêng là truyền thống của dân tộc nào mà còn là chính giới răn của Thiên Chúa. Cha mẹ chính là những người thông truyền sự sống mà Thiên Chúa ban cho chúng ta. Hơn nữa, các ngài còn là những người thay mặt Chúa chăm sóc và bảo vệ chúng ta trong cuộc đời này. Chúa Giêsu tuy là Thiên Chúa nhưng đã hết lòng vâng phục Thánh ý Chúa Cha và việc vâng lời, yêu mến và kính trọng Đức Maria cùng Thánh Giuse. Việc hiếu thảo đối với cha mẹ làm đẹp lòng Thiên Chúa. Khi tỏ lòng hiếu thảo đối với cha mẹ, chúng ta cũng được nhắc nhở về bổn phận đối với Cha trên trời.

    (Dựa trên “Christian Community Bible” )
    Chữ ký của halleluyah
    ***
    Hope in the Lord!
    For with the Lord there is steadfast love,
    and with him is plentiful redemption!

    ***

  4. #3
    halleluyah's Avatar

    Tuổi: 32
    Tham gia ngày: Dec 2008
    Tên Thánh: Jos
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Hàng Xanh-Đất lành chim đậu
    Bài gởi: 343
    Cám ơn
    577
    Được cám ơn 1,464 lần trong 317 bài viết

    Default

    Mùng 3 Tết : Xin thánh hoá sức lao động
    Tin Mừng theo Thánh Matthêu (Mt 25,14-30)


    Thấy dân kéo đến vây tròn,
    Chúa đem mẩu chuyện dụ ngôn tiếp lời.
    Vì Gia liêm sắp đến nơi
    Vì dân lầm tưởng Nước Trời đến ngay.
    Chúa rằng : “Gặp hội gió mây,
    Có vị hoàng tử định ngày lai kinh.
    Thụ phong theo sắc triều đình,
    Mang thêm chức phận để bình trị dân.
    Gọi mười đầy tớ tín thân,
    Giao mười nén bạc góp phần kinh dinh.
    Dạy rằng : “mỗi mỗi phần mình,
    Dùng làm vốn liếng cho sinh lãi lời”
    Cắt xong từng việc từng người,
    Ra roi giục ngựa tách rời biên cương.
    …………………….
    Gấp đường long mã tuôn mây
    Trở về bản quốc tính ngay việc nhà.
    Gọi bầy tôi đến hỏi qua
    Xem mười nén bạc đã ra thế nào
    Thượng quan phẩm phục đại trào
    Bước ra quì trước ngôi cao tâu rằng:
    “Hạ thần quả thật vô năng
    Món tiền bệ hạ chỉ tăng mười lần”
    Vua khen : “Đáng bậc trung thần
    Ân ban mười tỉnh thưởng phần công lao”.
    Chí trong việc nhỏ mà cao,
    Thì trong việc lớn thế nào cũng xong”
    ……………………….
    Còn tên đầy tớ nhác lười,
    Đem trình nén bạc lựa lời cung chiêu:
    “Hạ thần sợ biết bao nhiêu,
    Sợ ngài có tính kiết keo quen rồi
    Cái không gửi, bắt thu hồi,
    Nơi không gieo cũng buộc người gặt cho.
    Hạ thần vừa sợ vừa lo,
    Dám đâu đem bạc bày trò kinh dinh.
    Gói khăn cất kỹ trong mình,
    Đợi ngài về, đến đem trình ra ngay”
    Vua rằng : “Khốn nạn nhà bay
    Cứ lời mày buộc tội mày cho cam.
    Biết ta keo kiết tham lam;
    Không gieo mà gặt, không làm thu ngang.
    Bạc sao không gửi ngân hàng,
    Vốn lời, lấy chẳng dễ dàng hay sao ?
    Ngự tiền thị vệ đâu nào ?
    Lấy đồng bạc nó đem trao thưởng người
    Thưởng người sinh lợi gấp mười
    Quăng vào ngục tối tên lười vô năng.”
    Gián quan quỳ xuống tâu rằng :
    “Kẻ dư, dư quá nghịch chăng lẽ thường ?”
    Vua rằng : “phần thưởng quân vương
    Không theo đường lối chủ trương nặng nề.
    Có thì cho phủ cho phê,
    Không thì dẫu có cũng về tay không
    Còn quân phản loạn cuồng ngông,
    Hãy đem xử trị giữa công pháp trường”.
    (Cố linh mục FX. Nguyễn Xuân Văn)

    Lời sống
    -Chúa dùng vàng bạc để chỉ tài năng thiên phú của chúng ta
    - Tôi sẽ giao nhiều hơn cho anh. Những gì chúng ta xây dựng dưới trần gian không phải là cái chung cuộc, đó chỉ mới là giàn giáo: những của cải Thiên Chúa sẽ ban tặng cho những ai sống trong Người còn quý gấp bội.
    -Có nhiều cơ hội trước mắt để đánh liều và đưa vai gánh vác công việc, mà thường chúng ta hay sợ không dám xung phong : ‘Tôi không phải là Người có tư cách nhất”-Nhưng nếu những người có tư cách lại không nhúc nhích ? Thiên Chúa sẽ lấy cái tài năng mà họ đang có mà cho người khác. Bạn nghĩ sao về bài Tin mừng hôm nay?

    (Theo “Christian Community Bible” )
    Chữ ký của halleluyah
    ***
    Hope in the Lord!
    For with the Lord there is steadfast love,
    and with him is plentiful redemption!

    ***

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com