Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: NGẮN NGỦI QUÁ ĐỜI NGƯỜI

  1. #1
    Dom Khoa's Avatar

    Tuổi: 30
    Tham gia ngày: Feb 2010
    Tên Thánh: Đôminicô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Thành Phố Hồ Chí Minh
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 156
    Cám ơn
    417
    Được cám ơn 636 lần trong 140 bài viết

    Thumbs up NGẮN NGỦI QUÁ ĐỜI NGƯỜI

    Có lẽ đây là điều mà không ai muốn xảy ra, chuyện là như thế này: hôm mồng 3 tết tôi có đến thăm một cụ già cùng xóm, tuy một khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng tôi cảm thấy rất vui vì tôi vừa làm một điều tốt. thế rồi chiều hôm mồng ba tôi đi về nội tôi ở Cần Thơ để thăm nội. Và đến ngày mồng 8 tôi trở về cụ bà đã qua đời rồi. Khi tôi đi ngang nhà cụ tôi bỗng cảm thấy ngỡ ngàng quá. Tôi mới thăm cụ đây, cụ còn nói chuyện rất tỉnh táo, minh mẫn, cụ còn gửi lời thăm bà ngoại tôi,cụ còn nói rằng "Bà thiếm đã già quá rồi không thể lên thăm bà ngoại con được, cho bà thiếm gửi lời thăm bà ngoại con nghe con". Tôi thương cụ lắm.
    Ôi! cuộc đời con người sao ngắn ngủi quá, qua đi mau quá thật giống với lời của một bài hát "sinh con ra trong ngàn người rồi Chúa khẽ gọi con đi, dù thân con không thể hiểu thấu sự gì" vâng Chúa chỉ gọi cách nhẹ nhàng thôi. Ngài là người quy định tuổi tác cho chúng ta, Ngài gọi ta thì ta bỏ mọi sự mà theo Ngài. Cũng giống như bà cụ, tôi mới gặp bữa trước thì qua ngày sau cụ đã qua đời rồi. Chúa đã gọi cụ cách nhẹ nhàng, cụ đã vâng nghe ý chúa mà ra đi như ý Ngài. tuy nhiên, tôi có nghe được một lời bài hát khác rằng "sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay" . chúng ta tin tưởng vào Chúa rằng Thiên chúa chỉ thay đổi sự sống chúng ta thôi chứ sự sống chúng ta không hề mất đi. Chúng ta không biết rằng chúng ta sẽ chết khi nào, chết trẻ hay chết già, chết cạn hay chết dưới nước hoặc chết vì bất cứ hoàn cảnh nào. Nhưng ta hãy luôn sẵn sàng để khi Chúa gọi ta thì ta sẽ buông xuôi mọi sự mà ra đi về với Chúa. ttoi nhớ trong một bài giảng của một linh mục từng ở họ Hoà Thành của tôi từng nói "chúng ta vào mùng ngủ cũng giống như chúng ta vào quan tài vậy" tôi thấy câu đó đúng thật, vì cũng có người vào mùng ngủ rồi qua đời êm xuôi trong mùng, và câu nói của vị linh mục đó còn có ý rằng, Chúa có thể gọi ta bất cứ giờ nào, vì vậy chúng ta hãy luôn trong tư thế sẵn sàng ra đi trình diện cùng Chúa.
    Câu chuyện tôi vừa kể trên hoàn toàn là những điều đang xẩy ra. và ngày mai (tức 21/2/2010) vào lúc 9:00 giờ sẽ chôn cụ bà tai đất thánh họ đạo Hoà Thành , cụ bà tên thánh là Maria xin mọi người hày cầu nguyện cho cụ bà sẽ được hưởng nhan thánh Chúa trên nước thiên đàng.

  2. Có 7 người cám ơn Dom Khoa vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com