Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: GIỌT NƯỚC MẮT “TRỞ VỀ”

Hybrid View

  1. #1
    cafeda2009's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2009
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Saigon
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,386
    Cám ơn
    5,297
    Được cám ơn 2,565 lần trong 989 bài viết

    Default GIỌT NƯỚC MẮT “TRỞ VỀ”

    GIỌT NƯỚC MẮT “TRỞ VỀ”

    27/02/2010 1700 KẺ ĐI TÌM






    Phải chăng vì thảm trạng nạo phá thai trên quê hương chúng ta nó đã thành một đại dịch, khiến mọi người quen quá mà đâm ra không còn ý thức được đây là một tội ác giết người !

    Như thường lệ, trong tuần làm việc của nhóm Bảo Vệ Sự Sống Hà Nội, chúng tôi lại chia nhau đến các bệnh viện để thuyết phục các thai phụ từ bỏ ý định phá thai, chỉ khác là lần này chúng tôi ra quân vào đầu năm mới Canh Dần 2010. Chúng tôi thầm ước mong rằng lần xuất quân tân niên đến phòng Kế Hoạch Hóa Gia Đình thuộc Bệnh Viện Phụ Sản Hà Nội, sẽ không gặp một người nào nào ngồi chờ đến lượt mình vào làm thủ thuật, thực chất là phá thai. Nhưng niềm hy vọng đó nhanh chóng trở thành thất vọng khi các hàng ghế ngồi chờ đã chật kín các sản phụ !


    Có thể nhận thấy ngay một tương phản, bên cạnh các khuôn mặt đầy lo âu sợ sệt lại có những khuôn mặt vô tư tỉnh queo như không có chuyện gì vậy. Trong trang phục váy trắng dành cho những thai phụ chuẩn bị vào nạo phá thai, họ cười cười nói nói với người thân như đang có chuyện vui lắm vậy. Tôi đoán không khéo đây là những người có thâm niên trong việc đi nạo phá thai – giết chính con của mình ngay trong bụng mình !


    Tôi chợt chú ý đến một khuôn mặt rất buồn với ánh mắt hơi đẫm lệ, chắc là chị đã khóc nhiều lắm ! Như có một lực đẩy vô hình, tôi đã lại gần, ngồi bên cạnh chị hỏi chuyện lan man như quê quán, gia đình, thì được biết chị từ nông thôn lên và đây là





    lần đầu tiên chị đi nạo phá thai, cái thai lần này là đứa con thứ ba ! Chị tâm sự thật lòng không muốn phá cái thai này đâu, chị biết đây là một con người,là chính con của mình nhưng vì chồng ép buộc, chị đành phải làm theo.

    Tôi mải nói chuyện với chị mà quên mất rằng chồng chị ngồi ngay cạnh đấy, dường như anh cũng nghe thoáng qua câu chuyện giữa đôi bên nên khi tôi hỏi vì sao anh lại ép chị vợ đi phá thai thì anh nói: Làng anh chị sinh sống là Làng Văn Hóa, mỗi gia đình chỉ có 2 con theo đúng chính sách Kế Hoạch Hóa Gia Đình của Nhà Nước. Nếu anh mà đế vợ sinh con thứ ba thì sẽ bị Nhà Nước phạt và cũng thấy xấu hổ cả với làng xóm.


    Tôi bảo anh rằng lý do chính sách ấy có xứng đáng để đánh đổi mạng sống của một con người hay không ? Mà đây lại là chính đứa con của hai anh chị, là kết quả yêu thương trao hiến cho nhau của cả hai. Tôi còn chỉ cho anh để ý nhìn xem những ca vừa nạo phá thai xong, người đàn bà có thể sẽ là chính người vợ của anh đang trong tình trạng nửa mê nửa tỉnh kia, được các y tá đẩy từ trong phòng ra, thế là anh đâm hoảng !


    Tôi đọc được trong mắt anh rõ ràng là có một tình thương dành cho chị vợ rất đặc



    biệt, cả hai đã nhìn nhau, chị ấy đã khóc quá nhiều, còn anh cũng bắt đầu rưng rưng muốn khóc ! Cuối cùng, anh đã quyết định đứng bật dậy, dắt vợ ra về, không quên vội cám ơn tôi một lời chân tình. Tôi có gặng hỏi chị và may quá, chị bảo là chưa uống viên thuốc sát thai mà bác sĩ đã đưa cho. Tôi mừng quá, vội chúc anh chị ra về bình an và đừng bao giờ phạm... !

    Lạy Chúa ! Đầu năm mới người đời thường tránh làm những điều ác, để suốt năm sẽ gặp được nhiều may mắn. Vậy mà hôm nay là ngày đầu năm mà sao lại có nhiều người đi nạo phá thai thế này ? Phải chăng vì thảm trạng nạo phá thai trên quê hương chúng con nó đã thành một đại dịch, khiến mọi người quen quá mà không còn ý thức được đây là một tội ác giết người !


    Sau khi tiễn hai anh chị ra khỏi Bệnh Viện, tôi ngồi thừ người ra một mình, cứ suy nghi miên man rằng: trong ngày đầu xuân, khi mà mọi người đang vui đón năm mới, thì đây đó chỗ này chỗ nọ, vẫn đang có những đôi vợ chồng đi chung, những người phụ nữ đi riêng, cụ thể là gần cả trăm người đang có mặt tại phòng nạo phá thai của bệnh viện này, họ toan tính sẽ phá thai trong khi đứa con yếu ớt bé bỏng ấy đang rất cần sự che chở của chính cha mẹ chúng !


    Xin Cha gieo vào lòng con người Tình Yêu và Bình An của Cha, Tình Yêu và Bình An mà thế gian không thể ban cho con người. Amen
    ( Trích bản kinh Bảo Vệ Sự Sống của DCCT ).


    KẺ ĐI TÌM,
    Nhóm BVSS Thái Hà, Hà Nội, 26.2.2010
    http://huongvedaihoidanchua.net
    Chữ ký của cafeda2009
    Không biết Thánh Kinh là không biết Chúa Kitô (Thánh Grêrônimô)

  2. Có 2 người cám ơn cafeda2009 vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com