Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: TCVN xin được cùng nỗi đau này!

  1. #1
    dominico_dung's Avatar

    Tuổi: 61
    Tham gia ngày: Nov 2007
    Tên Thánh: Dominico
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Đàng trong
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,837
    Cám ơn
    6,848
    Được cám ơn 17,690 lần trong 2,615 bài viết

    Default TCVN xin được cùng nỗi đau này!

    http://www.vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2010/03/3BA19A70/
    Chủ nhật, 14/3/2010, 08:07 GMT+7



    Hàng trăm người dự đám tang
    hai mẹ con chết ngạt

    Chiều 13/3, dòng người đến viếng hai mẹ con trong vụ chết ngạt ở tòa nhà chung cư 18 tầng kéo dài hàng trăm mét. Cửa nhà tang lễ thành phố chật cứng người chờ tiễn đưa hai mẹ con về nơi an nghỉ




    Chú nạn nhân xấu số khóc thương cháu. Ảnh: Thái Thịnh.
    Đứng cạnh linh cữu mẹ và em trai phủ đầy hoa ly đỏ và trắng, Linh - đang là sinh viên đại học - tỏ ra cứng rắn. Nhưng cô bạn học cùng cấp 3 thì lo lắng: " Không biết bao giờ Linh mới vượt qua được cú sốc này.".

    Nhìn di ảnh của bạn cùng đứa con trai mặc bộ vest với nụ cười hóm hỉnh, người phụ nữ ngoài 40 tuổi kể, chị Phương là người hiền lành và hòa đồng với mọi người. Đang học dở ĐH Y, chị sang nước ngoài rồi trở về kinh doanh quần áo tại Hà Nội. "Tôi học cùng với Phương từ hồi đại học, nó là người phụ nữ lý tưởng..." không nói nổi hết câu, người phụ nữ nghẹn giọng.

    Chị Nhung, cán bộ nhà tang lễ tâm sự, làm nhiều năm ở đây nhưng chưa lần nào chị chứng kiến đám tang cảm động như vậy. Những tiếng khóc thảm thiết: "Minh ơi, con đang làm gì ?", "Phương ơi, sao hai mẹ con lại ra đi tội nghiệp thế.", làm lay động tâm can của tất cả những người có mặt.




    Học sinh cùng lớp với Gia Minh khóc ròng khi nhìn bạn lần cuối. Ảnh: Thái Thịnh.

    Tiễn đưa bạn học cùng lớp về nơi an nghỉ, gần hai chục học sinh trong bộ đồng phục của trường tiểu học Đặng Trần Côn đứng xếp hàng bên ngoài cổng nhà tang lễ.

    Trần Quốc Anh, người ngồi gần với bé Gia Minh kể, từ hôm Gia Minh mất, nhiều học sinh trong lớp cũng như lớp cạnh bên buồn lắm. Giờ nghỉ, nhiều bạn không còn ra sân chơi nữa.

    Cô Phan Thanh Hương, giáo viên chủ nhiệm của Gia Minh cũng ngậm ngùi nói, lúc nhận được tin báo, nhiều thầy cô ở trường không tin đó là sự thực.




    Người thân đưa bé Gia Minh về nơi cõi vĩnh hằng. Ảnh: Thái Thịnh.

    "Vài ngày nay, mỗi khi đến giờ ăn trưa, hay quà vặt buổi chiều, các bạn lại mang một phần đến chỗ ngồi học của Minh. Không khí tang tóc bao trùm lên cả lớp", cô giáo Hương sụt sùi nhắc đến học sinh của mình. Cô cho hay, Minh khá hiền lành, học không xuất sắc nhưng đều các môn.

    Gần 15h, linh cữu hai mẹ con xấu số được đưa ra xe tang. Nhìn bạn lần cuối, bé gái với gương mặt bầu bĩnh nói: "Gia Minh ơi, chia tay nhé. Mọi người trong lớp nhớ cậu lắm.".


    Vụ cháy tòa nhà chung cư 18 tầng xảy ra chiều tối 10/3 là vụ cháy chung cư gây thiệt hại nặng nề nhất ở Hà Nội. 44 người gặp nạn. Hai người thiệt mạng là chị Vương Lan Phương (sinh năm 1967) và con trai là Lưu Gia Minh mới được 10 tuổi.
    Nguyên nhân ban đầu được cơ quan điều tra xác định do cháy ống kỹ thuật khu thu rác.



    Thái Thịnh
    Chữ ký của dominico_dung
    "ĐỪNG SỢ, BỞI VÌ CHA GỌI ĐÍCH DANH CON" (Isaia 43,1)

  2. Có 17 người cám ơn dominico_dung vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com