LỄ KHÁNH THÀNH NHÀ NGUYỆN DÒNG MẾN THÁNH GIÁ CÁI MƠN
Sáng nay, lúc 9g00 ngày lễ Truyền Tin ( 25/3/2010). Đức Cha Toma Nguyễn văn Tân, Giám Mục Giáo Phận Vĩnh Long đã đến Cái Mơn, Tỉnh Bến tre, thuộc vùng đồng bằng sông Cửu Long, nơi đặt trụ sở trung ương dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn để làm phép và thánh hiến nhà nguyện mới của hội dòng.
Mến Thánh Giá Cái Mơn là một trong những hội dòng lâu đời nhất của Việt Nam và là một trong hai hội dòng Mến Thánh Giá đầu tiên của phía nam thuộc đồng bằng sông Cửu Long.
Cùng tham dự lễ khánh thành và thánh hiến này có Đức Cha Giacobe, nguyên Giám mục Vĩnh Long, hơn 100 linh mục trong và ngoài Giáo phận, bề trên và tu sĩ các dòng tu nam nữ, thân nhân và ân nhân của chị em dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn, các cựu chủng sinh, cựu tu sĩ MTG Cái Mơn, đặc biệt có sự tham dự của các tôn giáo bạn trong vùng. Số người tham dự ước lượng khoảng hơn 1.500 người.
Nhà nguyện dài 48m, ngang 20m và chiều cao 23m. Bàn thờ bằng đá mài, nền lót gạch granite, tường sơn màu kem, chung quanh có các cửa kiếng trang trí các đàng thánh giá và các mầu nhiệm Mân Côi.
Sau nghi thức Đức Giám Mục mở cửa nhà nguyện, chị Tổng Phụ Trách dòng đã trao chìa khóa nhà nguyện cho Đức Giám Mục Giáo Phận, nhận chìa khóa nhà nguyện, Đức Cha Toma đã nói về ý nghĩa của nghi thức này, ngài nói : Chìa khóa được trao cho người khách danh dự như diễn tả chủ quyền được trao cho người này, từ nay người này có quyền đi lại trong ngôi nhà mới, nhưng hôm nay chìa khóa được trao cho Giám Mục, như muốn nói rằng, từ nay tôi nhận trách nhiệm trông coi phục vụ ngôi nhà nguyện này, phục vụ Thiên Chúa, phục vụ chăm sóc các linh hồn.
Còn nhớ những lời đanh thép của vị Giám Mục không sợ nói sự thật khi nhà cầm quyền Vĩnh Long vu cáo các nữ tu dòng Thánh Phaolo là “đào tạo lực lượng phản cách mạng” và ngang nhiên tước đoạt đất của nhà dòng tại Vĩnh Long. Đức Giám Mục Toma đã lên tiếng để “giải oan” cho nhà dòng và đòi sự công bằng về tài sản, ngài đã nói : tôi không im lặng để không tủi hổ với thế hệ mai sau. Có người đã hỏi ngài về tài sản của nhà dòng, một dòng quốc tế nhưng ngài khẳng định, tài sản của nhà dòng cũng là tài sản của Giáo Hội, với cương vị là Giám Mục tôi phải bênh vực.
Hôm nay vị Giám Mục ấy đã nói lên trách nhiệm của mình trước một hội dòng thuộc quyền Giám Mục của ngài, ngài đã, đang và sẽ vẫn nói thẳng thắn trong mọi hoàn cảnh.
Thánh lễ thánh hiến kết thúc bằng một bữa cơm thân mật nhà dòng khoản đãi các khách mời. Cầu chúc nhà dòng hằng vững tiến trên đường phục vụ Chúa và tha nhân.
Lm Tùng Dương, dcct
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất: