Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Tâm sự cùng Chúa!!!

  1. #1
    thuthuy_1990's Avatar

    Tuổi: 34
    Tham gia ngày: Dec 2009
    Tên Thánh: Terêxa
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Hà Nam
    Bài gởi: 145
    Cám ơn
    240
    Được cám ơn 785 lần trong 142 bài viết

    Default Tâm sự cùng Chúa!!!

    Lạy Chúa là chân nhân hiền của con.............xin cha đoái thương ban ơn lành cho con.Hôm nay con mới ngồi đây nói lên tâm tình của con với Chúa........con quá muộn màng chúa ơi..........qua bao nhiêu lần con chưa cảm nhận được Thiên Chúa là gì đối với con,con quá tội lỗi phải ko ạ.......con đã trải qua 20 năm sống trên cuộc đời dương thế này, nhưng con thực sự ko biết con đã yêu Chúa được bao nhiêu hay là con chỉ yêu quý bản thân con thôi sao.Dù biết là thế con thấy mình quá yếu đuối và tội lỗi, con tự nhủ con yêu chúa quá muộn màng hay sao chính những lúc này và cả những ngày con còn thơ bé nên con đã không tâm sự cùng Chúa, bây giờ con lớn rồi con mới thực sự biết Chúa luôn yêu thương con và mọi người dù ở bất cứ hoàn cảnh nơi đâu đó.Các bạn hỏi con rằng sao cậu ko viết được 1 bài đó hay và ý nghĩ cho mọi người đọc toàn thấy đi copy và computer linh tinh chẳng chịu viết bài gì cả, con đã nói dối.ukm để mai tớ viết nhưng mà con chả viết đc gì hết, tâm trạng mấy ngày nay con trống vắng ko biết viết gì và nghĩ được gì cả, con tự biết chắc là mình lười từ bé cho tới lớn nên giờ mới vậy.Con thực sự hiểu rằng muốn viết dc bài gì đó chắc là quá khó phải ko ạ, nhưng tình yêu Chúa luôn thúc giục con, con sẽ viết nhiều bài để cho mọi người đọc để ai đó muốn đọc bài con sẽ ko phải hỏi nữa phải ko ạ!!!
    Hôm nay con mới tâm sự với Chúa lần đầu tiên trong đời con, từ trước đến giờ con chỉ đi lễ và cầu nguyện chứ con ko tâm sự với Chúa cả, con ích kỉ, hèn nhát lắm ạ, giao tiếp xã hội con ko được tốt và khi đi đâu đó con ngại nên chẳng nói dc gì cả.........Xin Chúa hãy ban sức mạnh cho con để con ko bị hèn nhát và ra ngoài xã hội cũng sẽ tiếp xúc tốt hơn.Đấy là những ý nguyện đơn sơ mà hôm nay con đã chia sẻ cùng Chúa để hôm nào con có dịp con ngồi lại và tâm sự viết Chúa nhé!!!!
    Con của Chúa
    Terexa Thủy
    theo blog của tôi
    Chữ ký của thuthuy_1990
    Thiên Chúa là tình yêu

  2. Có 4 người cám ơn thuthuy_1990 vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com