Ps:Lang thang trên NET, gặp bức ảnh này, không "nguồn", không tên, không nội dung,...
Xin ACE đặt cho "Bức ảnh" một tên gọi hoặc một nội dung ngắn gọn, súc tích
Ps: Lang thang trên NET, gặp bức ảnh này, không "nguồn", không tên, không nội dung,... Xin ACE đặt cho "Bức ảnh" một tên gọi hoặc một nội dung ngắn gọn, súc tích
"Chicken a la Carte" tạm dịch là "Thực đơn gà", một trong những phim ngắn được đề cử giải phim ngắn hay nhất tại Liên hoan phim Berlin ở cộng hòa liên bang Đức năm 2005, của đạo diễn người Phi Luật Tân Ferdinand Dimadura.
Đoạn phim kể về một người cha đi lượm nhặt những miếng gà rán mà người ta bỏ thừa ở những cửa hàng thức ăn nhanh và mang về cho những đứa trẻ tội nghiệp và những đứa con bé bỏng của mình, trong một xóm lao động nghèo ở Phi Luật Tân. Đoạn phim chỉ đơn giản, ngắn gọn, nhưng nó vẫn còn tiếp tục được dựng lên, được quay lại trong cuộc sống với những thực tại hằng ngày đầy nghịch lý:
1/ Người ta bỏ mứa thức ăn chỉ vì không vừa miệng hay vì quá no? Nhưng đâu nghĩ rằng nhiều người đang vất vưởng, đôn đáo tìm kiếm cái ăn từng bữa hay phải chết vì đói.
2/ Người ta phung phí tiền bạc cho những thứ mình thích mà chẳng cần biết chúng thật sự cần thiết hay không trong khi nhiều người vẫn phải ngửa tay xin sự bố thí.
3/ Người ta khoác lên mình những bộ đồ đắt tiền chỉ một vài lần rồi ném vào xó, nhưng đâu biết rằng nhiều người đang co ro với áo quần tả tơi, hay ai đó đang cần một bộ đồ tử tế.
4/ Người ta đua nhau xây những tòa nhà cao vút, khách sạn nhiều sao, trong khi nhiều người sống vất vưởng ngoài đường phố, hầm cầu hay những căn nhà ọp ẹp.
5/ Người ta không ngại bỏ công chăm sóc thú nuôi, dẫn chúng đi dạo; trong khi biết bao nhiêu trẻ em lang thang bụi đời không được đến trường, bao nhiêu người già neo đơn không con cái quan tâm chăm sóc.
6/ Người ta bỏ thật nhiều tiền để chiêu đãi tiệc tùng hay tổ chức những lễ hội hoành tráng; nhưng đâu để ý rằng những quỹ từ thiện đang hằng ngày cần được quyên góp.
7/ Người ta thích đến những khu resort, những khu vui chơi giải trí hơn là đến thăm những trại khuyết tật, trại mồ côi hay những vùng sâu xa nơi những bản làng xa xôi hẻo lánh.
8/ Người ta vô tư xả rác bừa bãi nhưng đâu biết rằng đêm đêm có người phải bán giấc ngủ để làm sạch lại những con phố
...
Tôi bỗng rùng mình khi nhận ra bản thân tôi cũng nằm trong số những con người ấy. Tôi tự hỏi: Phải chăng những nghịch lý này chính là cuộc sống, là điều không thể thay đổi? Đoạn phim gợi lên trong tôi một giải đáp nhỏ: có thể thay đổi nghịch lý ấy thành thuận lý?
Bạn có nghĩ lòng nhân ái của con người sẽ giúp giải quyết nghịch lý này chăng?
Trích nội san Don Bosco, số 6.
thay đổi nội dung bởi: Tử Mặc, 16-07-2010 lúc 09:05 AM
Ps: Lang thang trên NET, gặp bức ảnh này, không "nguồn", không tên, không nội dung,... Xin ACE đặt cho "Bức ảnh" một tên gọi hoặc một nội dung ngắn gọn, súc tích
CON NGƯỜI...?!? Con người thật quá nhỏ bé, suốt đời vẫn không biết Thượng Đế an bài như nào... Con người cũng khá vĩ đại có rất nhiều vui buồn phẫn nộ để đón tiếp sự an bài của Thượng Đế...
Những em đã được sinh ra mà ko có ai nuôi, ôi sao có nhửng người cha người mẹ thật là nhẫn tâm để em sống 1 cuộc sống thật bất hạnh, ko có nhà, ko có nơi ở, ko đc ăn học ôi nhìu thứ mà em ko được. Còn chúng ta, chúng ta có đầy đủ mọi thứ nhưng chúng ta đã chưa thật sự ngoan ngoãn nghe lời, ăn thì ăn ngon nhưng vẫn kén chọn. Chúng ta hãy cùng chia sẻ với các em đó đi.