Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Chúng ta đáp lại tình yêu của Chúa như thế nào ?

Hybrid View

  1. #1
    joseph_pro1995's Avatar

    Tham gia ngày: Jun 2010
    Tên Thánh: Joseph
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Giáo xứ Đông Hòa
    Bài gởi: 6
    Cám ơn
    0
    Được cám ơn 22 lần trong 5 bài viết

    Default Chúng ta đáp lại tình yêu của Chúa như thế nào ?

    Tình yêu là gì ...
    Có thể , bạn sẽ nghĩ rằng : " Tình yêu là tình cảm của một người Nam dành cho một người Nữ " . Nhưng ai có biết rằng : " Tình yêu là tình cảm thiêng liêng của một Đấng tối cao và một động vật nâng cao nhỏ bé , tình yêu của một Thiên Chúa đối với Loài Người " .
    Thiên Chúa yêu thương ta như thế nào ?
    Rất nhiều , không thể nói hết được ? . Ngay khi loài người được Thiên Chúa tạo ra , trao ban sự sống , đó là tình yêu lớn nhất , không chỉ như thế , loài người còn được nhận nhiều món quà nhỏ như là : Thống trị mọi loài vật , thế giới , các loài sinh vật ...
    Thậm chí , món quà lớn nhất , là đứa con yêu quý nhất của Thiên Chúa , đã hiến dâng cuộc đời của mình để cứu độ nhân loại khỏi sự dữ , bằng cái chết đau khổ nhất , cái chết nhục nhã và đau thương .
    Ngài có yêu cầu gì đến chúng ta ?
    Câu trả lời là có nhưng rất nhỏ bé so với những gì Ngài đã là cho chúng ta : Yêu cầu thứ nhất là " Tôn trọng và thực hành 10 điều răn của Đức Chúa Trời " . Thứ hai là " Yêu thương mọi người , cấm lợi dụng tôn giáo để lừa người dân , bố thí cho kẻ nghèo khó , yêu thương kẻ có tội " . Thứ ba là : " Cho kẻ đói ăn , cho kẻ khát uống , cho kẻ rách được ăn mặc " . Chỉ có ít thôi , nhưng chúng ta cho là nhiều , dễ dàng chúng ta làm được , nhưng chúng ta cho rằng rất khó . Vậy chúng ta muốn gì nơi Ngài .
    Ngài ghét gì nhất , yêu gì nhất ?
    Ngài ghét tội lỗi , sự lừa dối , kiêu ngạo và vi phạm những gì trong 10 điều răn . Ngài yêu gì ư ? , Ngài yêu tính trung thực , yêu tình bạn , yêu những tấm gương tốt về Đạo , yêu những tâm hồn trong trắng .
    Chúng ta phải làm gì để đáp lại tình yêu ấy ?
    Dễ thôi , chúng ta chỉ cần học và thực hành những gì Hội Thánh dạy , những gì liệt kê trong 10 điều răn , những gì chúng ta học được khi học Giáo lý , những gì mà các Linh Mục và các Đấng Bề Trên đã giảng . Chỉ có làm như thế mới đáp lại tình yêu của chúng ta đối với Ngài được .
    Chúng ta có cần làm gì để Hội Thánh được nhiều người tham gia và học hỏi lời Chúa ?
    Chúng ta chỉ cần truyền giáo tới mọi người , sống Đạo tốt sẽ cho mọi người yêu quý chúng ta hơn và họ sẽ tìm mọi cách tiếp xúc với chúng ta . Chỉ cần như thế thôi , chúng ta sẽ góp được ít công sức vào việc Truyền Giáo của Giáo Hội , không cần nhiều đâu , Chúa chỉ cần như thế là đủ .
    Hiện nay trên mạng có nhiều wedsite viết bôi xấu Đạo chúng ta , vậy ta nên làm gì ?
    Chúng ta chỉ cần bình tĩnh và vượt qua những khó khăn ấy , còn những người viết thì không nên tranh cãi làm gì , vì Ngài có nói " Hãy tha cho chúng , vì chúng không biết việc chúng làm " thì chúng ta hãy tha thứ cho họ , không còn cách nào khác để vượt qua thách thức đó . Những chuyện ấy rất ít xảy ra vì các cuộc tranh cãi , mâu thuẫn đối Đạo đối với nhau , chúng ta chỉ cần sống một cuộc đời tốt là đủ .
    Chúng ta muốn đi theo Chúa , thì chúng ta cần làm gì để được ước mơ đó ?
    Hội Thánh đang cần nhiều người theo Chúa và hiến dâng cuộc sống họ cho Ngài , nếu chúng ta được Chúa chọn , thì chúng ta cứ sống một cuộc đời đầy đạo đức và thánh thiện , đầy chân lý và đức tin , và chúng ta cần Cầu nguyện nhiều với Ngài qua lời nguyện như sau : " lạy Chúa , con chỉ là một đứa trẻ con , chưa yêu mến Chúa nhiều như các Thánh , nếu Ngài muốn con theo Ngài và theo chân các Đấng Bề Trên , thì Ngài hãy dẫn dắt con từ những bước đầu tiên . Với lại , con là kẻ tội lỗi , không đáng cho Chúa quan tâm , vậy nếu Chúa chọn thì xin Chúa hãy làm . Amen "
    Kết quả ?
    Chúng ta có đức tin mạnh mẽ , yêu Chúa nhiều hơn , mang Chúa đến cho mọi người . Và mọi người sẽ nhìn ta mà đánh giá chúng ta , chúng ta sống Đạo càng tốt thì chúng ta càng được nhiều người quan tâm , và tìm cách học chúng ta . Chúng ta sẽ được ơn lành và hạnh phúc đời đời bên cạnh Ngài

  2. Có 2 người cám ơn joseph_pro1995 vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com