Đức Thánh Cha khẳng định: Thiên Chúa không phải là một sự gì trừu tượng, mà là một Đấng yêu thương
VietCatholic News (27 Jun 2010 16:21)
Lời Đức Thánh Cha Benedict XVI trước kinh Truyền Tin
Rôma, Chúa Nhật 27 tháng 6, 2010 (Le Monde vu de Rome) - Đức Thánh Cha Benedict XVI đã khẳng định hôm nay, ngày Chúa Nhật trước sự hiện diện của hàng vạn khách hành hương tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô, sau khi đọc kinh Truyền Tin: Thiên Chúa không phải là một “sự trừu tượng” nhưng là một “Đấng yêu thương chúng ta và đòi hỏi chúng ta phải yêu mến Người.” Đức Thánh Cha đã giải thích là một trong “những kinh nghiệm quý giá nhất” con người có thể có trong Giáo Hội là được cảm nhận là Chúa mời gọi đi theo Người; “là được xem thấy, được chạm vào hành động của Thiên Chúa trong đời sống cá nhân; là để khám phá rằng Thiên Chúa không phải là một sự gì trừu tượng nhưng là một Thực Tại to tát và lớn mạnh đủ để đổ tràn đầy trái tim con người, một Đấng hằng sống và gần gũi, yêu thương chúng ta và đòi hỏi chúng ta phải yêu mến Người.”
Đức Thánh Cha đã mời gọi các tín hữu “chiêm niệm mầu nhiệm của Trái Tim thiêng liêng và nhân bản của Chúa Giêsu, để kín múc tận nguồn suối Tình Yêu Thiên Chúa.” Ngài đã ghi nhận: “Ai nhìn ngắm Trái Tim bị đâm thâu và luôn mở rộng vì yêu thương chúng ta (…) thì sẵn sàng từ bỏ mọi sự để đi theo Người.”
Bình luận về bài Phúc Âm ngày Chúa Nhật này trong đó Chúa Giêsu giải thích là ai muốn đi theo Người phải sẵn sàng từ bỏ tất cả, Đức Thánh Cha cũng công nhận là “những đòi hỏi này có thể dường như quá khó khăn.”
Đức Thánh Cha Benedict XVI tiếp: “Ai từ bỏ moi sự kể cả chính mình, sẽ bước vào một chiều kích mới của sự tự do, mà Thánh Phaolô đã định nghiã là ‘để cho mình được Chúa Thánh Thần dẫn dắt’. Chính là vì muốn cho chúng ta tự do nên Chúa Kitô đã giải phóng chúng ta!,” Thánh Tông Đồ đã viết như vậy và giải thích rằng hình thức mới về tự do được tiếp nhận từ Chúa Kitô có nghĩa là ‘phải phục vụ lẫn nhau.’”
Ngài giải thích: “Tự do và tình yêu đi đôi với nhau! Ngược lại khi vâng theo những ích kỷ riêng tư sẽ đưa đến những sự ganh đua và tranh chấp.”
Bùi Hữu Thư