Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

Xem Kết Quả Phiếu: Bạn có hay cầu nguyện không?

Số người bỏ phiếu
15. Bạn chưa bỏ phiếu trong thăm dò này
  • Cầu nguyện á? Không bao giờ!

    0 0%
  • Thỉnh thoảng, trong những lúc nguy cấp cần Chúa che chở.

    1 6.67%
  • Mình thường cầu nguyện, đó là một thói quen tốt!

    4 26.67%
  • Mình phải cầu nguyện để được gần Chúa, cuộc sống sẽ vô nghĩa nếu không cầu nguyện.

    10 66.67%
+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 3 trên 3

Chủ đề: Lời kinh đọc bằng Trái tim - Chia sẻ với các bạn một bí quyết cầu nguyện

Hybrid View

  1. #1
    Deo Gratias's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2010
    Tên Thánh: Simon
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Sài Gòn
    Bài gởi: 5
    Cám ơn
    3
    Được cám ơn 28 lần trong 5 bài viết

    Default Lời kinh đọc bằng Trái tim - Chia sẻ với các bạn một bí quyết cầu nguyện

    Bạn thân mến của tôi,

    Có những ngày đời sống bỗng chốc trở thành vô vị, khi những lời kinh trôi tuột qua tai, nhàm chán và vô nghĩa. Có những ngày lê la trên nẻo đường đầy gió cát của cuộc đời, đôi chân rụng rời muốn ngã quỵ, bạn tự hỏi: Chúa ở đâu trong cuộc đời tôi?

    Bạn là người Công Giáo, bạn tin Chúa nhưng niềm tin ấy thật là mù mờ, thậm chí có lúc bạn nghi ngại, khi dòng đời đưa đẩy và vùi lấp Đức Tin đơn sơ thuở ban đầu. Trong những giờ khắc khô khan sa mạc ấy, bạn khao khát được một bàn tay nâng đỡ, để nhận ra mình đang được yêu thương, và lấy lại sự tươi tắn như thuở ban đầu.

    Là người Công Giáo, ắt hẳn bạn xác tín rằng Chúa luôn ban ơn che chở và yêu thương quan phòng, nhưng lắm lúc điều đó xem ra chỉ là một sự xoa dịu viển vông, và bạn vẫn phải tự mình đương đầu với cuộc sống mỗi ngày. Chúa ở đâu trong cuộc đời tôi?

    Mình không dám thay Chúa trả lời cho bạn câu hỏi nhức nhối ấy, nhưng mình xin giới thiệu một phương pháp cầu nguyện mà qua đó, chính bạn có thể tìm thấy câu trả lời.

    Cách đây gần 500 năm, Thánh Inhaxiô Loyola, nhà thần bí trứ danh của thế kỉ XVI, nhờ ơn Chúa soi sáng đã để lại cho Giáo Hội những phương pháp cầu nguyện mà người ta quen gọi là Linh Thao, trong số các bài thao luyện của Linh thao có một kĩ thuật cầu nguyện được áp dụng hàng ngày, đó là Phút Hồi Tâm, hay còn gọi là giờ Nhận định hoặc Duyệt xét lương tâm.

    Phút Hồi Tâm xuất phát từ niềm xác tín rằng, chính Thiên Chúa muốn nói chuyện với linh hồn, để tỏ lộ tình yêu, để xoa dịu chữa lành, và để chỉ dẫn cho linh hồn con đường nên thánh, con đường thực thi thánh ý Ngài. Tuy nhiên, nói như thế không có nghĩa là Phút Hồi Tâm mang một màu sắc kì bí khó hiểu, trái lại bạn sẽ thấy nó đơn sơ đến không ngờ. Chúa vẫn nói trong cuộc đời bạn, bằng những tiếng thì thầm của trái tim, bằng những biến cố mà lắm khi bạn dễ dàng bỏ qua chỉ vì đời quá bận rộn. Bởi thế Phút Hồi Tâm kêu gọi bạn bỏ chút thì giờ để sống thinh lặng, để quay trở về với con tim của mình. Nơi đó, với tấm lòng khao khát và tin yêu, chắc chắn bạn sẽ gặp được Thiên Chúa, Ngài vẫn đang nói với bạn đấy, tất cả những gì bạn phải làm là im lặng và kiên nhẫn lắng nghe.

    Để thực hiện Phút Hồi Tâm, bạn hãy truy cập vào trang web PHUTHOITAM.NET để đọc kĩ hơn về cách thức cầu nguyện trên. Tuy nhiên, khởi đầu một phương pháp cầu nguyện mới mẻ như vậy sẽ khiến bạn hơi lúng túng. Chính vì thế, trang web đã chuẩn bị sẵn những file MP3 hướng dẫn cầu nguyện, tất cả những gì bạn phải làm là truy cập trang www.phuthoitam.net, download các file audio hướng dẫn trong mục THỰC HÀNH, rồi lắng nghe và làm theo chỉ dẫn. Có hai kiểu để bạn lựa chọn, ngày 2 lần với 2 file PHT Giữa ngày và PHT Cuối ngày, hoặc nếu bạn quá bận rộn, thì chỉ cần 15' trước khi đi ngủ với file PHT Hàng ngày cũng có hiệu quả.

    Đây chỉ là đôi dòng chia sẻ về cảm nghiệm mang tính cách cá nhân sau khi được biết đến và tập làm PHT, những thông tin chính thức về PHT xin tham khảo và tìm hiểu tại trang web chính thức của chương trình Cầu Nguyện: www.phuthoitam.net

    Hy vọng qua những gì mình giới thiệu trên đây, bạn khám phá ra thêm một con đường bé nhỏ dẫn đến Thiên Chúa, không phải ở đâu xa nhưng chính trong mọi biến cố thường ngày. Để nhờ đó, bạn luôn cảm nhận được có Chúa luôn kề bên và yêu thương bạn, để bạn được hạnh phúc hơn và để Thiên Chúa được vinh danh hơn.

    Chúc bạn vui và bình an trong Chúa

    Deo Gratias
    Chữ ký của Deo Gratias
    AD MAJOREM DEI GLORIAM
    Cho vinh danh Chúa hơn


  2. Có 14 người cám ơn Deo Gratias vì bài này:


  3. #2
    TL1990's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2009
    Tên Thánh: Gioan
    Giới tính: Nam
    Bài gởi: 44
    Cám ơn
    135
    Được cám ơn 151 lần trong 35 bài viết

    Default

    Phải cầu nguyện mỗi sáng thức dậy và mỗi tối trước khi ngủ :D
    Chữ ký của TL1990
    Nguyện làm con của Cha

  4. Có 6 người cám ơn TL1990 vì bài này:


  5. #3
    gioantienho's Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2010
    Tên Thánh: gioanbaotixita
    Giới tính: Nam
    Bài gởi: 6
    Cám ơn
    18
    Được cám ơn 17 lần trong 6 bài viết

    Default

    Hãy Cầu Nguyện mỗi ngày hay bất cứ lúc nào ,ở đâu và khi nào ta cảm thấy khó khăn, yếu đuối, mệt mỏi, nặng nề, thất vọng hoặc vui sướng, hạnh phúc, thành công.v.v....Hãy tỏ bày cung Thiên Chúa để bạn sẽ thấy Bình An.
    Bình An là niềm Hạnh Phúc nhất của mỗi chúng ta.

  6. Có 4 người cám ơn gioantienho vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com