Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

kết quả từ 1 tới 2 trên 2

Chủ đề: Hơn 800 người chết vì ngập lụt tại Pakistan

Threaded View

  1. #1
    dominico_dung's Avatar

    Tuổi: 61
    Tham gia ngày: Nov 2007
    Tên Thánh: Dominico
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Đàng trong
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,837
    Cám ơn
    6,848
    Được cám ơn 17,690 lần trong 2,615 bài viết

    Default Hơn 800 người chết vì ngập lụt tại Pakistan

    http://vnexpress.net
    Chủ nhật, 1/8/2010, 09:20 GMT+7
    Minh Long



    Hơn 800 người chết vì ngập lụt tại Pakistan

    Trận lụt khủng khiếp tại Pakistan khiến hơn 800 người dân
    nước này thiệt mạng và hàng triệu người khác bị ảnh hưởng.





    Người dân tại một làng thuộc quận Nowshera, Pakistan sơ tán vào ngày 30/7 sau khi nước lũ tấn công làng. Ảnh: AP. AP đưa tin những cơn mưa trong mùa mưa năm nay đổ xuống Pakistan với sức mạnh lớn chưa từng có. Đối với vùng tây bắc, đây là trận lụt dữ dội nhất kể từ năm 1929. Trong lúc mực nước của nhiều dòng sông liên tục dâng cao ở phía tây bắc Pakistan, người dân chạy tới những nơi chưa bị nước lũ nhấn chìm, trèo lên cây hoặc bám vào hàng rào để không bị nước cuốn trôi. Đài truyền hình Geo TV phát sóng hình ảnh những ngôi nhà tại thành phố Kalam sụp đổ trước sự tấn công của nước lũ hôm qua.

    BBC
    cho biết, chính phủ Pakistan ban bố tình trạng khẩn cấp sau khi Cơ quan Khí tượng quốc gia thông báo lượng mưa trong 36 giờ ở vùng tây bắc lên tới 312 mm. Đây là lượng mưa cao nhất trong nhiều thập kỷ. Nước lũ tàn phá đường xá, cầu và mạng lưới viễn thông khiến nỗ lực cứu hộ bị cản trở. Nguy cơ bùng phát dịch bệnh ngày càng tăng do người dân tập trung sơ tán tới các trại cùng bệnh tiêu chảy, sốt và các bệnh về da. Chính quyền nhiều nơi phải ra lệnh cắt điện để ngăn chặn tình trạng người dân bị điện giật trong lúc lội nước.

    Kết quả thống kê từ các khu vực ở miền tây bắc cho thấy ít nhất 800 người đã mất mạng vì lũ. Văn phòng Điều phối các hoạt động nhân đạo của Liên Hợp Quốc ước tính khoảng một triệu người trên khắp Pakistan đang hứng chịu tác động của trận lụt. Nước tại vùng tây bắc đã rút bớt hôm qua, song nhiều người vẫn mất tích.


    Quận Swat và Shangla bị cô lập với bên ngoài bởi nước lũ. Nhiều làng mạc, đường xá và cầu bị tàn phá. Chỉ riêng tại quận Swat nước lũ đã cuốn trôi 45 cầu.

    Tại thành phố Nowshera, người dân ngồi trên mái nhà với hy vọng máy bay hoặc thuyền sẽ tới cứu họ. Nhiều người trong số đó chỉ kịp mang theo vài bộ quần áo. Họ không có nước và thực phẩm.

    Hơn 30.000 binh sĩ Pakistan tham gia hoạt động cứu hộ và cứu trợ. Thiếu tướng Athar Abbas, người phát ngôn của quân đội, thông báo binh lính giải cứu được 19.000 người mắc kẹt trong tối qua.

    "Mức độ tàn phá của trận lụt lần này quá rộng và khủng khiếp. Rất có thể tình trạng thiệt hại vật chất và số người chết tại nhiều nơi chưa được thống kê", ông nói.




    Chữ ký của dominico_dung
    "ĐỪNG SỢ, BỞI VÌ CHA GỌI ĐÍCH DANH CON" (Isaia 43,1)

  2. Có 2 người cám ơn dominico_dung vì bài này:


Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com