Thằng cháu đích tôn được ông nội cưng chiều lắm , MỘt hôm có khách tới nhà chơi chạy đến bên ông nội của nó .
" Nội ơi !Cháu mắc đái ....."
Trước mặt khách , ông nộ thẹn thùng , bèn quắc mắt , kéo thằng cháu vô sau nhà rồi bảo nó :
" Sao cháu hư thế ! lần sau cháu phải nói năng cho thanh lịch một chút chứ . Cháu phải nói là " Nội oi ! cháu muốn hát " Cháu chứ nói như vậy nội nghe là nội hiểu ngay thôi mà .
Thế rồi đêm đến hôm đó ,hai ông cháu ngủ chung với nhau . Nửa đêm đến cữ , thằng bé tỉnh dậy , nó muốn ông nội dắt nó đi tiểu , nhưng nó chợt nhớ lời ông dạy lúc trưa , nó liền thủ thỉ với ông .
" Nội ơi ! , cháu muốn hát nội à ! ...."
Ông nội càu nhàu , đang còn ngái ngủ :
" ban ngày cháu hát nhiều rồi , thôi để cho ông ngủ tý chứ "
Nhưng mà mà ông nội ơi bây giờ cháu muốn hát nữa cơ ! "
Thấy thằng cháu cưng càm ràm , ông nội đành nói cho yên chuyện :
Ừ thì thôi cũng được cháu muốn hát thì chứ hát đi ......"
" Mà cháu hát ở đâu bây giờ nội ."
Ờ ờ ....cháu cứ hát đại vào tai nội , nội nghe được mà ............"
Thế là cháu cứ tự nhiên mà" hát "cho đầy tai ông nội nó ....