Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 7 trên 7

Chủ đề: Cứu bé sơ sinh trong thùng xốp trôi trên sông

  1. #1
    dominico_dung's Avatar

    Tuổi: 61
    Tham gia ngày: Nov 2007
    Tên Thánh: Dominico
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Đàng trong
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,837
    Cám ơn
    6,848
    Được cám ơn 17,690 lần trong 2,615 bài viết

    Default Cứu bé sơ sinh trong thùng xốp trôi trên sông

    http://vnexpress.net
    Thứ sáu, 8/10/2010, 15:27 GMT+7
    Thanh Phong

    Cứu bé sơ sinh trong thùng xốp trôi trên sông


    Thấy thùng xốp trắng có nắp đậy trôi lềnh bềnh và tấp vào một gốc cây
    dưới dốc cầu Cần Thơ, người dân mở ra xem, bàng hoàng khi phát hiện
    bé trai kháu khỉnh được quấn trong chiếc khăn lông cũ.



    Vụ việc vừa được người dân khu vực 1, phường Hưng Thạnh, Cần Thơ phát hiện sáng nay trên sông Cái Răng tại khu vực dưới dốc cầu Hưng Lợi phía đường dẫn qua cầu Cần Thơ.


    Bé nặng 3,9 kg và có khuôn mặt rất kháu khỉnh
    Ảnh: Thanh Phong.

    Anh Dương, một người dân tại địa phương cho hay, sáng nay, trong lúc đang phụ vợ bán xôi dưới dốc cầu Hưng Lợi, anh nghe người dân hô to vừa phát hiện một bé trai được đựng trong thùng xốp đang trôi vào gốc cây sát mé sông. Người đàn ông này tức tốc đưa bé đến trạm y tế gần đó cấp cứu.

    Bác sĩ Nguyễn Văn Tích, trưởng trạm y tế phường Hưng Thạnh, cho biết, khi nhập viện, toàn thân bé lạnh cóng, thân nhiệt hạ thấp, da mặt tái xanh, rốn và nhau vẫn còn dính trên cơ thể. “Nếu bé được đưa đến trạm xá trễ hơn có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng”, bác sĩ Tích nói.

    Sau khi được sơ cứu, cắt rốn và làm vệ sinh cơ thể, hiện sức khỏe bé trai đã ổn định. Trạm y tế phường cũng đã cử nhân viên y tế túc trực bên cạnh để cho bé uống sữa và chăm sóc bé chu đáo trong điều kiện không có mẹ bên cạnh.


    Bé trai bị bỏ rơi đang được các nhân viên
    y tế phường chăm sóc.

    Ảnh: Thanh Phong.

    Theo bác sĩ Tích, đây là lần đầu tiên trạm tiếp nhận một trường hợp trẻ bị thả trôi sông khi mới sinh ra như thế.

    Biết chuyện, ngay trong buổi sáng, nhiều người dân địa phương đã bỏ công ăn việc làm đến trạm xá đề nghị xin được nhận bé làm con nuôi để bù đắp tình thương cho bé. Nhưng bác sĩ Tích cho biết phải chờ UBND phường Hưng Thạnh quyết định.

    Trong khi chờ đợi chính quyền chính thức công bố người được nhận bé trai trên, các nhân viên y tế phường tạm thời đặt tên cho bé là Nguyễn Lê Hải Hồ.
    Chữ ký của dominico_dung
    "ĐỪNG SỢ, BỞI VÌ CHA GỌI ĐÍCH DANH CON" (Isaia 43,1)

  2. Có 17 người cám ơn dominico_dung vì bài này:


  3. #2
    Yến Châu's Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2010
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: có chỗ đặt lưng là OK
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 785
    Cám ơn
    1,974
    Được cám ơn 5,867 lần trong 776 bài viết

    Default

    Nghe thông tin cháu đã được một gia đình nhận nuôi dưỡng rồi. Tạ ơn Chúa! cuối đường hầm đã lóe lên ánh sáng- ánh sáng của tình người. Cảm ơn người đã cưu mang cháu. Bây giờ bé mới được sinh ra thật. Chúc cậu bé hay ăn chóng lớn và trưởng thành trong vòng tay ấm áp của gia đình.
    Chữ ký của Yến Châu
    Em đang đi họp! Và chắc là còn phải họp dài dài!

  4. Có 5 người cám ơn Yến Châu vì bài này:


  5. #3
    nenhongnho's Avatar

    Tuổi: 66
    Tham gia ngày: Oct 2008
    Tên Thánh: Teresa
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 906
    Cám ơn
    2,993
    Được cám ơn 5,802 lần trong 866 bài viết

    Default

    Yến Châu: Nghe thông tin cháu đã được một gia đình nhận nuôi dưỡng rồi. Tạ ơn Chúa! cuối đường hầm đã lóe lên ánh sáng- ánh sáng của tình người. Cảm ơn người đã cưu mang cháu. Bây giờ bé mới được sinh ra thật. Chúc cậu bé hay ăn chóng lớn và trưởng thành trong vòng tay ấm áp của gia đình.
    Rất tiếc, bạn ơi!

    http://vnexpress.net

    Bé sơ sinh trong thùng rác đã tử vong
    Dù được các bác sĩ tận tình cấp cứu nhưng do suy hô hấp, thiếu ôxy não trầm trọng nên bé sơ sinh được phát hiện trong thùng rác đã tử vong và được đưa đi hỏa táng.
    > Lại phát hiện trẻ sơ sinh bị bỏ rơi

    Chiều 13/10, lãnh đạo khoa sơ sinh Bệnh viên Nhi đồng TP Cần Thơ cho biết bé thiệt mạng do vết thương sau cổ bị phù nề, sưng tấy to, suy hô hấp và hôn mê sâu vì thiếu ôxy não. Bé không có khả năng tự thở cũng như nuôi ăn qua tĩnh mạch. Để đảm bảo đúng thủ tục, xác bé được chuyển sang Bệnh viên Đa khoa trung ương TP Cần Thơ để hỏa táng vào cuối buổi sáng cùng ngày.
    Trước đó, vào trưa ngày 11/10, y sĩ Trần Quốc Việt công tác tại Trạm Y tế xã Đại Thành, thị xã Ngã Bảy (Hậu Giang) nghe tiếng động lạ trong một thùng rác nằm cạnh nhà vệ sinh của trạm y tế. Thùng rác này thường xuyên có chuột, rắn bò vào nên khi nghe tiếng động lạ anh Việt vớ khúc gỗ định đập thùng xua đuổi. Nhưng khi nắp thùng bật ra, vị y sĩ hoảng hốt nhìn thấy một bé trai sơ sinh đỏ hỏn còn dính cuốn rốn và nhau thai. Trên người em đã tím tái, hơi thở yếu và bị chấn thương phần mềm nên lập tức được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngã Bảy cấp cứu.
    Sau khi cho nằm trong lồng hấp để sưởi ấm và truyền dịch, thấy khả năng cấp cứu của đơn vị có hạn nên bệnh viện này đã làm thủ tục chuyển bé lên tuyến trên nhưng vẫn không cứu được bé trai đáng thương này.
    Thiên Phước
    Chữ ký của nenhongnho
    Lạy Cha! Con tạ ơn Cha vì những ơn Cha đã ban cho con, những ơn con nhìn thấy được, và những ơn con không nhận ra.

  6. Có 5 người cám ơn nenhongnho vì bài này:


  7. #4
    dominico_dung's Avatar

    Tuổi: 61
    Tham gia ngày: Nov 2007
    Tên Thánh: Dominico
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Đàng trong
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,837
    Cám ơn
    6,848
    Được cám ơn 17,690 lần trong 2,615 bài viết

    Default

    http://vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2010/10/3BA21694/
    Thứ bảy, 9/10/2010, 17:15 GMT+7
    Thanh Phong

    Cha mẹ 'em bé thùng xốp' có 30 ngày để nhận con
    Do có nhiều người dân muốn nhận nuôi bé sơ sinh bị bỏ trong thùng xốp
    trôi sông tại TP Cần Thơ, chính quyền địa phương ra thông báo

    cha mẹ của bé có 30 ngày để nhận lại con ruột của mình.


    Theo bà Nguyễn Thị Đường, Phó chủ tịch UBND phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, thời hạn được tính từ ngày 8/10. Sau khoảng thời gian trên chính quyền địa phương sẽ xét các điều kiện cho và nhận con nuôi theo luật định.


    Hiện bé đang được bác sĩ và nhân viên y tế chăm sóc chu đáo.
    Ảnh: Thanh Phong.

    Liên quan đến tình hình sức khỏe của bé trai, ngày 9/10, bác sĩ Nguyễn Văn Tích, trưởng trạm y tế phường Hưng Thạnh phấn khởi cho biết hiện sức khỏe bé khá ổn định. Cháu ngủ ngoan, ít khóc đêm và chịu uống sữa bột. “Ngày mai, chúng tôi sẽ đưa bé đi xét nghiệm máu nhằm ngăn ngừa các dấu hiệu viêm gan siêu vi cũng như nhờ Trung tâm phòng chống AIDS thành phố kiểm tra HIV cho bé”, bác sĩ Tích nói.

    Bác sĩ này cũng cho biết, hiện tại dù không có mẹ ruột bên cạnh, nhưng bé không lẻ loi vì ngoài được cán bộ y tế phường túc trực chăm sóc, bé còn được rất nhiều vòng tay nhân ái của người dân gần xa đến thăm hỏi, góp tiền. Trong đó có khoảng 10 người trực tiếp ngỏ ý xin nhận bé làm con nuôi.

    Trước đó, bé được người dân tại khu vực 1, phường Hưng Thạnh phát hiện đang nằm gọn lỏn trong thùng xốp trôi trên sông rồi tấp vào gốc cây dưới dốc cầu Hưng Lợi. Lúc đó, bé trong tình trạng da tím tái, toàn thân run lập bập vì lạnh, rốn và nhau vẫn còn dính trên cơ thể. Trên mình em chỉ được quấn một chiếc khăn cũ. Sau đó, bé được người dân địa phường tức tốc đưa đến trạm xá phường cấp cứu.
    Chữ ký của dominico_dung
    "ĐỪNG SỢ, BỞI VÌ CHA GỌI ĐÍCH DANH CON" (Isaia 43,1)

  8. Có 5 người cám ơn dominico_dung vì bài này:


  9. #5
    KonChienLacDan's Avatar

    Tham gia ngày: Mar 2010
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Hà Lan
    Bài gởi: 54
    Cám ơn
    199
    Được cám ơn 96 lần trong 35 bài viết

    Default

    Nếu đọc cho kỹ thì thấy đây là hai trường hợp khác nhau cua 2 bé sớ sinh được phát hiện trong cùng 1 thành phố nhưng ở 2 nơi khác nhau và khác ngày
    Chữ ký của KonChienLacDan

  10. Có 5 người cám ơn KonChienLacDan vì bài này:


  11. #6
    Yến Châu's Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2010
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: có chỗ đặt lưng là OK
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 785
    Cám ơn
    1,974
    Được cám ơn 5,867 lần trong 776 bài viết

    Default

    nenhongnho ah!
    Bé tử vong là bé khác đấy, bé " thùng xốp" đã có gia đình rồi, được đặt tên mới nữa - Nhân Tâm. Bé "thùng rác" kém may mắn hơn bạn của mình rồi . Thương quá! Chúa luôn che chở cho linh hồn bé bỏng của em.
    thay đổi nội dung bởi: Yến Châu, 16-10-2010 lúc 07:07 AM
    Chữ ký của Yến Châu
    Em đang đi họp! Và chắc là còn phải họp dài dài!

  12. Có 5 người cám ơn Yến Châu vì bài này:


  13. #7
    nenhongnho's Avatar

    Tuổi: 66
    Tham gia ngày: Oct 2008
    Tên Thánh: Teresa
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 906
    Cám ơn
    2,993
    Được cám ơn 5,802 lần trong 866 bài viết

    Default

    hiih, sorry Yến Châu và mọi người. Mình biết đây là 2 trường hợp khác nhau, ý muốn nói là rất tiếc cho trường hợp thứ 2, nhưng nhầm lẫn sao đó nên kiệm lời quá, không nói rõ ý, các bạn thông cảm nha
    Chữ ký của nenhongnho
    Lạy Cha! Con tạ ơn Cha vì những ơn Cha đã ban cho con, những ơn con nhìn thấy được, và những ơn con không nhận ra.

  14. Có 6 người cám ơn nenhongnho vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com