Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 2 trên 2

Chủ đề: CHUYỆN TÌNH CỦA CHÀNG TÍ HON VÀ NÀNG TẬT NGUYỀN

  1. #1
    forget_me_not's Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2008
    Tên Thánh: Teresa Hài Đồng
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: TPHCM
    Quốc gia: Không chọn
    Bài gởi: 1,394
    Cám ơn
    2,596
    Được cám ơn 5,784 lần trong 1,187 bài viết

    Default CHUYỆN TÌNH CỦA CHÀNG TÍ HON VÀ NÀNG TẬT NGUYỀN

    Chuyện tình của chàng tí hon và nàng tật nguyền

    Tình yêu giống như một điều xa xỉ đối với Dong Zhijun và Yuan Wanyu cho đến khi hai người "gặp" nhau qua internet vào hơn một năm trước.

    Wanyu đẩy xe đưa Zhijun đi dạo trong một ngày nắng đẹp, hôm 25/10.
    Dong Zhijun, 23 tuổi đến từ tỉnh Liêu Ninh, đông bắc Trung Quốc, sinh ra đã bị bệnh bẩm sinh khiến anh chỉ cao 80 cm. Vì thế, mọi người gọi anh là "chàng tí hon". Hầu hết tuổi thơ của anh diễn ra trên giường vì chứng bệnh dễ bị rạn xương, cũng vì thế anh theo học tại nhà. Khi 18 tuổi, Zhijun nhờ mẹ mua cho một máy tính cũ với mong muốn trở thành người đàn ông có ích thay vì là gánh nặng của xã hội.

    Sau nhiều năm làm việc cật lực, Zhijun đã trở thành chuyên gia trong công nghệ Internet và xây dựng website. Hiện là người sáng lập của 4 trang web và quản lý 7 website khác, anh được tuyển vào làm thư ký IT cho một công ty dịch vụ thông tin ở quê nhà.

    Câu chuyện về chàng tí hon chống chọi với mọi thách thức về thể chất và xã hội đã vượt ra ngoài quê hương và làm rung động trái tim Yuan Wanyu - một cô gái ở tỉnh Quảng Đông, phía nam Trung Quốc. Wanyu, 21 tuổi, bị bỏng nặng khi mới 1 tuổi và mất hết ngón tay ở bàn tay trái và mũi cũng không còn nguyên vẹn. Trong suốt 20 năm, Wanyu cũng không thể nhắm mắt lại vì thương tật.

    Sự khó khăn của gia đình đã khiến Wanyu phải từ bỏ giấc mơ vào đại học và khiếm khuyết về cơ thể cũng tước đi nhiều cơ hội làm việc của Wanyu, đẩy cô vào tình trạng tuyệt vọng.


    Năm 2009, Wanyu, sau khi bị từ chối trong nhiều cuộc phỏng vấn xin việc, đã tìm được bạn tri kỷ trên một trang web tuyển dụng dành cho người tàn tận.
    Người bạn tâm giao đó chính là Zhijun. Với chung hoàn cảnh, Wanyu nhanh chóng cảm mến Zhijun và coi anh chính là một nửa của mình.
    "Anh ấy là một người đàn ông rất tốt", Xinhua dẫn lời Wanyu nói. Vào tháng 4 năm nay, Zhijun thổ lộ tình cảm của mình với Wanyu. "Tôi yêu cô ấy bằng cả trái tim mình. Và tôi sẽ sưởi ấm trái tim cô ấy suốt cả cuộc đời".

    Wanyu cảm động sâu sắc trước tình cảm chân thành của Zhijun và đã chuyển tới sống tại nhà anh ở Liêu Ninh.
    Để chữa trị đôi mắt của Wanyu, Zhijun đã dành hết tiền tiết kiệm của mình để đưa cô tới Thẩm Dương phẫu thuật thẩm mỹ.

    Tình yêu của họ không chỉ mang lại cho hai người niềm hy vọng mà cả sự giúp đỡ từ xung quanh. Biết được câu chuyện của đôi bạn trẻ, Bệnh viện thẩm mỹ Shenyang Xiehe đã quyết định giảm 100.000 nhân dân tệ (15.000 USD) trong chi phí phẫu thuật.

    Sau ca mổ đầu tiên, Wanyu đã bước dần một bước tới việc trở thành một cô gái bình thường. Trong khi đó, Zhijun cũng bắt đầu một sự nghiệp mới. Anh mở một trang trại trồng rau và cung cấp rau xanh cho những người dân địa phương và cả cư dân thành phố.

    "Với tôi, cô ấy (Wanyu) là người phụ nữ lộng lẫy và nóng bỏng nhất thế giới", Zhijun nói. "Tôi sẽ cưới cô ấy sau khi hoàn thành mọi cuộc phẫu thuật để nàng có thể mặc chiếc váy cưới xinh đẹp. Bất kể điều gì xảy ra, tôi và Wanyu sẽ luôn sát cánh bên nhau".


    http://www.vnexpress.net/GL/The-gioi...0/11/3BA22788/

    Chữ ký của forget_me_not
    "Ngay từ buổi sớm mai, xin cho con nghiệm thấy tình thương của Chúa" (TV 8; 143)

  2. Có 4 người cám ơn forget_me_not vì bài này:


  3. #2
    forget_me_not's Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2008
    Tên Thánh: Teresa Hài Đồng
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: TPHCM
    Quốc gia: Không chọn
    Bài gởi: 1,394
    Cám ơn
    2,596
    Được cám ơn 5,784 lần trong 1,187 bài viết

    Default ẢNH CHUYỆN TÌNH CỦA CHÀNG TÍ HON VÀ NÀNG TẬT NGUYỀN

    Ảnh chuyện tình của chàng tí hon và nàng tật nguyền



    Dong Zhijun động viên vợ chưa cưới của mình khi Yuan Wanyu chuẩn bị vào ca phẫu thuật đầu tiên ở Thẩm Dương, Liêu Ninh, hôm 19/10.



    Zhijun đút cho Wanyu ăn sau khi cô nấu cơm cho hai người tại nhà ở Thái An, Liêu Ninh, ngày 25/10.



    Zhijun chuẩn bị sẵn nước nóng cho Wanyu uống bằng chiếc cốc anh mua tặng cho người mình yêu.



    Wanyu gõ yêu lên trán chồng chưa cưới sau khi anh thua bài tại nhà của hai người, hôm 25/10.



    Zhijun ngồi nói chuyện với người nhà về kế hoạch mở trang trại rau của
    mình.



    Anh nắm chặt tay vị hôn thê sau ca phẫu thuật thành công tại Thẩm Dương, hôm 19/10.



    Zhijun đút cam cho người yêu ăn khi cô nằm nghỉ tại nhà, hôm 26/10.



    Wanyu đẩy xe đưa Zhijun đi dạo trong một ngày nắng đẹp.



    Zhijun luôn mơ ước đứng được trên đôi chân của mình nên anh luyện tập thường xuyên tại ngôi nhà mình thuê ở Thái An, hôm 26/10.



    Đôi uyên ương ăn tối cùng gia đình hôm 25/10.

    VnExpress - Daily News
    Chữ ký của forget_me_not
    "Ngay từ buổi sớm mai, xin cho con nghiệm thấy tình thương của Chúa" (TV 8; 143)

  4. Có 5 người cám ơn forget_me_not vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com